1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Vỡ đường ống nước, hàng trăm hộ dân "khát"

(Dân trí) - Đã ba ngày nay, đường ống nước phía trước cửa bể bơi KTT Thành Công bị vỡ, hàng nghìn m3 nước chảy tràn ra đường. Người dân không có nước dùng chỉ biết nhìn mà tiếc, còn nhà cung cấp nước thì trả lời: “chưa có giấy phép đào đường nên không sửa chữa được”.

Anh Phạm Nghiêm Việt Dũng, một người dân sống ở khu B1 (tập thể Thành Công Bắc) viết thư đến Dân trí, cho biết “Ống nước bị vỡ từ ngày 22/2 đến nay. Tình trạng nước sạch chảy lênh láng trên đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn rất lãng phí. Tuy nhiên, khi chúng tôi gọi điện đến nhà cung cấp nước thì được giải thích một cách rất vô trách nhiệm: chưa có giấy phép đào đường nên không sửa chữa được”.

 

Có mặt tại trước cửa bể bơi khu tập thể (KTT) Thành Công chiều nay 24/2, chúng tôi chứng kiến nước đang chảy lênh láng trên một đoạn đường dài, chỉ có người dân khu A và khu B bất lực nhìn dòng nước sạch, không thấy bóng dáng nhân viên trạm bơm nước đâu.

 

Anh Sơn, người lái xe ôm khu vực này cho biết: "Ngay từ sáng hôm kia, khi tôi đến chờ khách đã thấy nước chảy ướt cả mặt đường. Dòng nước từ đường ống, dưới áp lực của máy bơm còn phun cát lên, cản trở giao thông qua lại khiến nhân viên xe rác phải đến xúc cát đổ đi".

 

Theo người dân sống tại khu vực này, nguyên nhân khiến nước dưới lòng đất không ngừng chảy là do đoạn ống nước chính bơm nước lên các hộ gia đình khu A và B bị vỡ.

 

Anh Nam, người dân khu A3 nói: "Đây là lần thứ 2 bơm nước, nhưng không một giọt nước nào vào được bể của chúng tôi. Thay vì nước chảy theo đường ống vào từng hộ gia đình, thì nay lại tràn ra hết đường. Đã 3 ngày nay, gia đình tôi lúc phải xách thùng đi xin nước, khi lại chạy về nhà nội, nhà ngoại để nương náu".

 

Cũng theo anh Nam, thời gian bơm nước cho các khu nhà trong KTT Thành Công thường kéo dài 4 tiếng đồng hồ. "Trách nhiệm của nhân viên trạm bơm chán quá, khi đường ống nước bị vỡ, chúng tôi đã điện thoại để thông báo, đến chiều nay mới thấy 2 nhân viên đến kiểm tra một chút rồi lại đi. Có hàng nghìn mét khối nước sạch đã chảy tràn ra đường, nước mất đi là của Nhà nước nhưng cuối cùng người dân chúng tôi vẫn phải chịu thôi"- một người dân than thở.

 

Hà Nội: Vỡ đường ống nước, hàng trăm hộ dân "khát" - 1

Mặc dù nơi đây có một miệng cống khá to, nhưng cũng không kịp thoát nước. (Ảnh do người dân cung cấp)

 

 

Đến 16h30 cùng ngày, nguồn nước sạch vẫn “vô tư” chảy ngập cả đoạn đường dài, dù nơi đây có một miệng cống rất to nhưng cũng không kịp thoát nước. Giờ nấu cơm tối lại đến, thay vì tất bật xách làn đi chợ, nhiều bà nội trợ lại tất tả đến những căn hộ có nước để xin nước, những tiếng thở dài không nén nổi thay cho câu hỏi: "Bao giờ chúng tôi mới có nước sạch để dùng?".

 

An Hạ