1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội ùn tắc giao thông kéo dài hàng giờ đồng hồ

(Dân trí) - Buổi tan tầm chiều nay, hàng loạt tuyến đường xung quanh khu vực sân vận động Hàng Đẫy, dọc dốc Ngọc Hà, phố Thụy Khê… (Hà Nội) xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Ngã tư Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng ùn ứ, dồn cục hàng nghìn phương tiện. Tiếng còi xe, tiếng gầm rú của động cơ, tiếng người quát tháo hỗn độn.

Anh Phạm Hưng, trú tại 5/50 ngõ 178 phố Tây Sơn, vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán vừa lắc đầu ngán ngẩm than: “Cơ quan tôi ở phố Giảng Võ, bình thường chỉ mươi phút là về tới nhà, không hiểu vì sao hôm nay lại tắc kinh thế. Đã gần nửa tiếng rồi mà mới nhích được vài phân. Đến là khổ”.

 

Theo thông tin từ một số người dân trên tuyến phố Cát Linh, tình trạng tắc nghẽn bất thường ở ngã tư Cát Linh - Giảng Võ diễn ra vào giờ tan tầm chiều nay (7/12), đó là khi người và phương tiện giao thông đổ dồn về các tuyến phố chính. Sự ùn ứ khiến cả một số tuyến phố vốn lưa thưa người qua lại như Phan Văn Trị cũng lâm vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”.

 

Anh Trần Quang Tạo, trú tại ngõ số 3 phố Hoàng Hoa Thám nói: “Suốt dọc tuyến phố Đê La Thành là một biển người, một biển các phương tiện gầm gào nhưng vô ích. Điều khiến tôi không thể hiểu nổi là tại sao tình trạng tắc nghẽn bất thường này cứ tái diễn đi tái diễn lại mà lực lượng CSGT vẫn tỏ ra khá lúng túng.

 

Đơn cử như vừa rồi, khi đi đến đoạn Nguyễn Thái Học - Giảng Võ, tôi dừng lại định hỏi đồng chí cảnh sát tuyến phố nào có thể tránh tắc đường thì đồng chí này không những không nắm được mà còn hỏi lại tôi những tuyến phố đang tắc. Thật không thể hiểu nổi!”.

 

Lý giải tình trạng ùn tắc này, một chiến sĩ CSGT chốt tại ngã ba Nguyễn Thái Học - Giảng Võ, cho biết nguyên nhân là do đang có một sự kiện lớn tổ chức tại Sân vận động Hàng Đẫy (?).

 

Để kiểm chứng thông tin, chúng tôi đã tìm mọi cách len lách, chạy bộ tới sân vận động Hàng Đẫy để kiểm tra. Tuy nhiên, không có sự kiện lớn nào đang diễn ra tại đây cả! 

 

Cùng chung cảnh ùn ứ bất thường, đường Hoàng Hoa Thám, phố Thụy Khê, dốc Ngọc Hà và đoạn trước cửa Lăng Bác cũng tắc nghẽn kéo dài. Hàng đoàn ô tô hầu như không nhích được một phân nào trong mấy chục phút đồng hồ. Xe máy thì tràn lên cả vỉa hè, cố len lách từng chút một.

 

Dọc theo chiều từ bệnh viện Xanh Pôn lên Hồ Tây, người và xe chặt như nêm cối. Điều lạ là không thấy bóng một CSGT nào làm nhiệm vụ cả. Trước tình cảnh đó, các cảnh vệ quanh khu vực này phải đứng ra chia đường, giải tỏa dần các nút ùn tắc.

 

Đến khoảng 19 giờ tối, tình trạng giao thông tại các điểm ùn ứ mới bắt đầu “dễ thở” hơn.

 

Phúc Hưng - Mạnh Hùng