1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội T&T thua vì...sân xấu?

(Dân trí) - Đội bóng thủ đô đã có một trận đấu rất thất vọng trong chuyến làm khách trên sân của Ninh Bình. Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đã lý giải đội mình thua là vì mặt sân Ninh Bình quá xấu, khiến cả đội không thể triển khai được lối chơi.

Như vậy là đội bóng thủ đô đã phải nhận thất bại đầu tiên tại mùa giải năm nay. Vẫn biết việc phải làm khách trên sân của Ninh Bình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng việc đội bóng thủ đô hoàn toàn bế tắc và bị thủng lưới tới 2 bàn là một bất ngờ.

Trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng thông báo 2 trụ cột Gonzalo và Quốc Long đều đã bình phục chấn thương. Trong trận đấu chiều qua, cả hai cũng được tung vào sân ngay từ đầu. Như vậy là ngoài sự vắng mặt của Sỹ Cường vì thẻ đỏ, HLV Phan Thanh Hùng vẫn có thể tung ra đội hình mạnh nhất.
 
Hà Nội T&T đổ lỗi thất bại do mặt sân Ninh Bình quá xấu - Ảnh: Minh Phương

Hà Nội T&T đổ lỗi thất bại do mặt sân Ninh Bình quá xấu - Ảnh: Minh Phương

Tuy nhiên, khác hẳn với trận thắng HAGL ngày ra quân, chiều qua, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng gần như không còn là chính mình. Hàng thủ mắc nhiều sai sót, hàng tiền vệ thiếu hiệu quả, còn hàng công thì hoàn toàn mờ nhạt.

Lực lượng của HN T&T những mùa giải vừa qua được đánh giá khá đồng đều, nhưng dường như đội bóng thủ đô đang phụ thuộc khá nhiều vào những chân sút ngoại.

Trong trận chiều qua, khi mà trung vệ Cristiano không chơi xuất sắc, hàng thủ của HN T&T liên tục gặp sóng gió. Hai trong số rất nhiều tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo ra, đã trở thành bàn thắng.

Để chuẩn bị cho mùa giải năm nay, đội bóng thủ đô hầu như không có sự tăng cường đáng kể nào, ngoài trừ trường hợp của Thành Lương. HLV Phan Thanh Hùng luôn yên tâm về sự ổn định phong độ của các cầu thủ, nhưng những tính toán của vị cựu HLV trưởng ĐTVN đã có những sai số lớn.

Thành Lương chơi rất xông xáo, nhưng có vẻ tiền đạo này vẫn đang tìm một vị trí thích hợp của mình trong đội bóng. Cũng có thể HLV Thanh Hùng đang thử nghiệm Thành Lương, nên lúc thì anh đá cánh trái, lúc cánh phải, rồi lại cả tiền vệ trung tâm. Thành Lương cứ chạy như con thoi cả trận và chính điều đó khiến lối chơi của tiền vệ này mất đi sự hiệu quả bởi xuống sức. Trong khi đó, hai cầu thủ được đánh giá cao khác là Ngọc Duy và Văn Quyết thi đấu có phần cá nhân, chưa tạo được sự kết dính với hàng tiền đạo.

Cả 2 bàn thắng của HN T&T trong trận ra quân, đều do công của những chân sút ngoại là Gonzalo và Samson. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi cả hai cầu thủ này đều chơi cao nhất, nhận trách nhiệm ghi bàn cho đội bóng thủ đô.

Chính vì thế, khi mà 2 chân sút này chơi mờ nhạt, trong khi hàng tiền vệ nội binh hoạt động không hiểu quả, hàng công của HN T&T gặp rất nhiều bế tắc. Những gì mà đội bóng thủ đô làm tốt nhất chỉ là một pha dứt điểm vào cột dọc và 1-2 tình huống đối mặt với thủ môn.

Về mặt tinh thần thi đấu, chiều qua HN T&T cũng trùng xuống một cách khó hiểu. Những nỗ lực cuối trận đấu, không đủ tạo ra áp lực để có thể khiến hàng thủ đối phương mắc sai lầm.

Thua xứng đáng và rõ ràng là có những vấn đề về chuyên môn, nhưng HLV Phan Thanh Hùng lại đổ tội lý do đội nhà thua là vì...mặt sân xấu. Ở khu vực cầu môn phía 2 đội, đúng là mặt sân mấp mô, không có cỏ, nhưng cũng chưa tới mức quá xấu ảnh hưởng đến lối chơi như ông Hùng nói.

Ngoài lý do sân xấu, HLV Phan Thanh Hùng cũng lý giải một nguyên nhân khác dẫn đến trận thua, chính là thể lực các cầu thủ chưa hồi phục sau trận ra quân.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Ninh Bình đã không hết lời khen ngợi màn trình diễn của các học trò, đồng thời khẳng định chiến thắng của Ninh Bình là hoàn toàn xứng đáng.

Bằng Tường