1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Sự thật vụ “Mẹ VNAH bị con trai đánh, đuổi khỏi nhà”

(Dân trí) - Theo lãnh đạo phường sở tại cũng như cán bộ cơ sở, cụ Bi già yếu, có biểu hiện bị lẫn. Cứ ra khỏi nhà, cụ lại nói với mọi người là bị con trai đánh đập, đuổi đi song chính quyền địa phương cũng như hàng xóm nhà cụ chưa hề chứng kiến vụ việc nào.

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng “sôi sục” trước vụ việc “Mẹ Việt Nam Anh Hùng bị con trai đánh đập, đuổi ra khỏi nhà”. Theo những chia sẻ trên các diễn đàn, tối 17/8, một nhóm thanh niên đi chơi qua đường Trần Đại Nghĩa (địa bàn phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện một bà cụ tóc bạc trắng, ngồi ở vỉa hè với hai túi quần áo.

me-liet-sy-19082015-1-e1abe
Hình ảnh nhóm thanh niên giúp đỡ bà cụ ngồi ở vỉa hè thu hút sự quan tâm của nhiều người.

“Con bà nó đánh, chửi bà, bà sợ… Bà không dám về đâu, bà sợ nó đánh bà.” - một thanh niên phát hiện bà cụ chia sẻ trên facebook cá nhân về lời kể của bà cụ.

Cũng theo lời kể của bà cụ với nhóm thanh niên trên, người hàng xóm chia sẻ, con trai bà đánh bà dã man lắm, rồi chửi bà chết đi... Nó còn đào hố đạp bà xuống… Bà gắng chịu đựng rồi mang quần áo ra đường ở chứ nhất định không ký đơn để công an bắt con bà đi...

Tiếp đó, thanh niên trên cho biết đã có trao đổi với đồng chí Công an phường Đồng Tâm và được trả lời là bà cụ bị con trai bà đánh đập suốt, bà nhiều đêm bỏ đi lang thang rồi vào công an phường ngủ, rồi lại về.

“Bà là “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” nên chúng tôi cũng rất muốn giải quyết nhưng không có đơn từ gì?” - trang facebook của thanh niên N.T.T. chia sẻ lời của một công an phường Đồng Tâm.

Sau đó, nhóm thanh niên trên đã đưa bà cụ vào một nhà nghỉ để ngủ. Hôm sau (18/8), nhóm này đưa bà cụ đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai.

me-liet-sy-19082015-2-11e5f
Cụ Bi đang nằm điều trị tại Bệnh viên Bạch Mai.

Đoạn chia sẻ của thanh niên N.T.T. đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra bất bình, căm phẫn trước hành động của người con trai bà cụ đêm hôm đuổi mẹ già ra đường.

Để làm rõ vụ việc, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với bà Lê Khánh Giang - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, ông Trần Văn Thi - Bí thư Chi bộ khu 5 (nơi bà cụ trên sinh sống), bà Lưu Ngọc Cơ - Tổ trưởng tổ dân phố 5A phường Đồng Tâm, ông Bùi Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đồng Tâm.

Theo đó, bà cụ “bị con trai đánh, đuổi ra đường lúc nửa đêm” được xác định là cụ Lương Thị Bi (SN 1923, trú tại khu tập thể Đại học Kinh tế quốc dân, phường Đồng Tâm). Lãnh đạo phường Đồng Tâm thông tin, cụ Bi là mẹ liệt sỹ.

Bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, cho biết, cụ Bi ngày trước trú tại phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), cuối năm 2007 thì chuyển về phường Đồng Tâm và mới chuyển chế độ chính sách về phường Đồng Tâm được 4 năm nay.

“Cụ Bi có 7 người con, trong đó có 1 con là liệt sỹ. Hiện cụ ở cùng người con trai tên Trần Văn Thông (SN 1956) tại khu tập thể ĐH Kinh tế quốc dân.” - bà Giang thông tin và cho biết thêm, ông Thông không có nghề nghiệp gì, suốt ngày chỉ rượu chè.

Theo bà Giang, do tuổi đã cao nên cụ Bi có biểu hiện không minh mẫn, có dấu hiệu bị lẫn và thường xuyên đi lang thang nhiều nơi. Lãnh đạo phường Đồng Tâm cũng như các cán bộ cơ sở khu phố 5 đều khẳng định, không có việc cụ Bi bị con trai đánh đập, đuổi ra khỏi nhà.

“Cụ Bi cứ ra khỏi nhà đều nói với hàng xóm và mọi người là bị con trai đánh đập, đuổi đi. Thực tế chúng tôi chỉ được nghe cụ Bi nói vậy chứ không ai chứng kiến cả.” - bà Lưu Ngọc Cơ, Tổ trưởng tổ dân phố 5A, phường Đồng Tâm, cho biết.

Về sự việc xảy ra tối ngày 17/8, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho biết, ngay khi biết thông tin trên mạng internet, Công an phường Đồng Tâm đã mời ông Trần Văn Thông lên trụ sở để làm rõ. Qua đó, cơ quan chức năng xác định không có việc cụ Bi bị con trai đánh đập, đuổi ra khỏi nhà.

“Cụ Bi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, được các bác sỹ chẩn đoán bị viêm phổi. Dự kiến cụ sẽ phải nằm viện điều trị khoảng 1 tuần.” - bà Lê Khánh Giang cho biết.

Theo ông Trần Văn Thi, Bí thư Chi bộ khu 5 phường Đồng Tâm, từ khi cụ Bi chuyển chế độ chính sách về phường Đồng Tâm, cán bộ phường cũng như cơ sở khu dân phố đều rất quan tâm, thường xuyên đến thăm, chăm sóc theo đúng chế độ của Nhà nước dành cho mẹ liệt sỹ.

Bên cạnh đó, chính quyền phường Đồng Tâm đã hoàn tất việc kiểm tra hiện trạng nhà ở của cụ Bi từ tháng 6/2015 và chuẩn bị tiến hành sửa chữa các hạng mục bị xuống cấp trong căn hộ của cụ và con trai.

Tiến Nguyên