1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội: Rau xanh “đắt” hơn thịt cá

(Dân trí) - Trận mưa lũ vừa qua đã tàn phá những cánh đồng rau đang vào thời vụ chính của bà con các vùng ven đô. Đó cũng chính là nguyên nhân làm người dân Hà Nội phải “nhăn mặt” mỗi lần đi chợ mua rau.

Trong những ngày mưa lũ, khắp các chợ, siêu thị ở nội thành, thực phẩm luôn trong tình trạng “cháy”, giá cả tăng đột biến đã làm thay đổi một phần sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đã có những cái giá chóng mặt được “đặt tên” như: 30.000 đồng/mớ rau muống, 20.000 đồng/cân cải bắp, su hào 20.000 đồng/củ…

Cho tới hôm nay, mưa lũ đã qua nhiều ngày, sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường, nhưng sự “khan hiếm” rau xanh và giá thực phẩm tăng cao vẫn là nỗi lo canh cánh.
 
Hà Nội: Rau xanh “đắt” hơn thịt cá - 1
 
Mua rau cũng phải đắn đo.

Chị Hoa (ở quận Ba Đình) cho hay: “Thường ngày rau cỏ đầy cả ra, đi chợ rất dễ mua bán nhưng bây giờ thì khan quá. Giá cả thì gấp đôi, gấp ba thời điểm lũ lụt mà cũng có mua được rau ngon đâu…”

Thực tế, vào tháng 10 (âm lịch) hàng năm, rau đông bắt đầu bước vào vụ thu hoạch đại trà, nguồn rau xanh ở các vùng ven đô cung cấp cho nội thành Hà Nội rất phong phú nên người dân đi chợ được mua rau ngon với giá rất dễ chịu.

Nhưng năm nay, trận mưa lũ lịch sử “quét” qua các tỉnh phía Bắc đã mang theo cả những cánh đồng rau đông bội thu của bà con nông dân. Vì thế, rau cung cấp cho nội thành Hà Nội cũng giảm đi đáng kể và giá cả theo đó cũng tăng lên rất nhiều.

Khảo sát thị trường rau xanh ở một số chợ đầu mối và chợ bán lẻ trong nội thành cho thấy: giá rau xanh và thực phẩm đều tăng. Số lượng rau xanh bán buôn, bán lẻ hạn chế hơn và giá cả cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Hà Nội: Rau xanh “đắt” hơn thịt cá - 2
 
Đắt mà không mua được rau ngon.

Anh Năm (buôn rau ở chợ Long Biên) cho biết: “Mưa lũ đã làm “tan nát” hết rau màu, người dân không có rau bán thì chúng tôi cũng không buôn được, vì thế không đủ rau xanh để cung cấp và nội thành. Chúng tôi phải mua buôn cao hơn nên giá bán ra cũng phải đắt hơn ”.

Tại các chợ nội thành, người bán “mượn cớ” rau xanh khan hiếm để “ung dung” tăng giá. Đơn cử như: ở chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình), từ hôm mưa lũ đến nay: rau cải Cúc có giá 8.000 đồng/mớ, cải ngọt 10.000 đồng/mớ, cải bắp là 15.000 đồng/kg…

Còn tại chợ Ngô Sĩ Liên (quận Đống Đa), rau muống có giá 15.000 đồng/mớ, rau ngót 7.000 đồng/mớ, khoai tây 10.000 đồng/kg, bí xanh là 8.000 đồng/kg, su hào 10.000 đồng/củ…

Anh Thế Nam (ở Mỹ Đình) bày tỏ: “Giá cả đắt đỏ, họ thấy mình là đàn ông đi chợ nên còn bị bắt chẹt nữa chứ, mua 1 quả mướp đắng con con mà họ lấy 6.000 đồng, 2 quả cà chua 5.000 đồng, trong khi đó mình mua 1/4 con gà hết có 20.000 đồng. Ăn rau… “đắt” hơn cả ăn thịt!”
 
Hà Nội: Rau xanh “đắt” hơn thịt cá - 3
 
Tại các chợ đầu mối, rau xanh cũng khan hiếm và đắt.
 
Từ nay đến tết nguyên đán, nếu như việc khôi phục sản xuất ở các vùng trồng rau ven đô chậm, thời tiết không thuận lợi thì e rằng rau xanh và thực phẩm sẽ còn khan hiếm và tăng giá hơn nữa
 
Như Quỳnh