1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3

(Dân trí) - Trong cơn “bão giá” nhưng ngày 8/3, Hà Nội vẫn tràn ngập hoa, quà trên các phố phường. Tại các cửa hàng hoa, lưu niệm nhiều người phải chen chân mới mua được món quà ưng ý tặng chị em phụ nữ.

Ngay từ chiều qua, ngày 7/3, những cửa hàng hoa “di động” đã mọc khắp hai bên vỉa hè tuyến đường của Hà Nội, đặc biệt là cổng các trường đại học. Ở nhiều nơi người bán hoa còn tràn cả xuống lòng đường mời mọc người tham gia giao thông, chính vì vậy nhiều nơi đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 1
Để có được bó hoa ưng ý tặng người thân nhiều người phải chờ đợi hàng giờ
 
Có mặt ở “phố hoa” - Lương Đình Của (Đống Đa), một trong những địa điểm bán hoa lớn nhất Hà Nội hiện nay, hàng ngàn bó hoa được trưng ra “mời mọc” khách hàng. Vẻ đẹp rực rỡ của cả tuyến phố khiến nhiều người bước chân vào đây phải ngỡ ngàng như bị lạc giữa rừng hoa xuân với hàng trăm chủng loại khác nhau.
 
Tại đây, nhiều cửa hàng diễn ra cảnh người bán đuổi không hết khách. Chứng kiến cảnh bán hoa của 3 cửa hàng nằm ở đầu nhà B12, khu tập thể Kim Liên, chúng tôi thấy người mua hoa phải đứng đợi đến lượt được mua.
 
“Các cửa hàng trên phố này thường bán nhỉnh hơn nơi khác một vài giá, tuy nhiên do có nhiều loại hoa “độc” nên mọi người vẫn đổ về đây mua hàng”, anh Nguyễn Văn Minh, khách mua hoa về tặng vợ cho biết.
 
Nguyên nhân dẫn đến cảnh đợi chờ được anh Minh cho rằng: do nhiều người không thích mua những bó hoa đã được gói sẵn mà phải lựa từng bông, từng loại giấy gói khác nhau rồi yêu cầu người bán hàng bó đúng kiểu dáng ưng ý nhất để tặng bạn gái trong ngày 8/3.
 
Có mặt tại “phố quà” lưu niệm nhà A8, khu tập thể Khương Thượng đúng giờ tan học, không chỉ trong cửa hàng mà cả tuyến phố dài hàng trăm mét cũng luôn chật kín học sinh, sinh viên vào mua hàng. Không lường trước được ở đây lại tấp nập đến vậy nhiều bạn lặn lội đi xe máy đến phải loay hoay hàng tiếng mới kiếm được chỗ để xe vào mua hàng.
 
“Ở đây, nhiều mặt hàng hợp với túi tiền học sinh, sinh viên nhưng chất lượng cũng không đến lỗi nào nếu kiên trì còn chọn được món quà vừa đẹp, mà lại độc tặng người thân chính vì vậy nên có dịp tặng quà cho bạn gái là em đến đây mua đồ”, Hoàng Văn Tùng, sinh viên trường Đại học Thương Mại cho biết tại sao phải đi cả quãng đường dài hơn chục km đến Khương Thượng mua quà cho bạn gái.
 
Tại nhiều “phố hoa, phố quà” do người bán không gói kịp hàng, nên nhiều bạn sinh viên cũng tranh thủ mở dịch vụ gói quà thuê. “Đặc thù ngày này các con trai mua quà tặng con gái, nhưng do cánh đàn ông nhiều người không thể tự gói quà nên phải nhờ đến dịch vụ bên ngoài”, nên chúng em cũng tranh thủ kiếm thêm tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Vân sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội nói về cách kiếm tiền của mình trong ngày 8/3.
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 2
Những ngày này từ những ông...
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 3
...đến con trai cũng thể hiện sự "ga lăng" trong việc mua hoa tặng mẹ

Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 4
Đứng giữa "rừng hoa" nhiều người băn khoăn chọn cho được bó ưng ý nhất và phù hợp túi tiền trong những ngày "bão giá"
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 5
Khi những chàng trai đến mua quà tặng bạn gái để thể hiện tình yêu

Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 6
Thì những cô gái cũng rủ nhau đi kiểm chứng giá và chất lượng sản phẩm được trao

Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 7
Nhiều bạn cũng vội mua món hàng "cute" để thể hiện chất teen trong ngày 8/3 với các chàng

Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 8
Nhiều bạn kiên trì tìm cho được "hàng độc" để dùng trong ngày này
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 9
Để khỏi mất lòng khi mua những món hàng không hợp ý, nhiều bạn trai không cần sự bất ngờ mà dẫn luôn bạn gái đi chọn
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 10
Lẽ ra bạn trai của người mua hàng cũng cần tặng quà ngày 8/3?
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 11
Dịch vụ gói quà thuê cũng rất đắt khách những ngày này
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 12
Những ngày này, "phố quà" lưu niệm 8A, Khương Thượng (Tôn Thất Tùng) luôn chật cứng người ra vào mua hàng.
 

 Để chuẩn bị cho đợt bán hoa 8/3 này, bạn Lê Thị Lan (ĐH Vinh - Nghệ An) đã phải tìm mối, đặt hoa hơn một tuần trước, từ khâu chuẩn bị sạp, chậu cắm, cách gói… Hôm nay, từ lúc trời chưa sáng, nhóm bạn của Lan đã tập kết hoa trước cổng trường ĐH Vinh để chuẩn bị cho một ngày bán hoa không muộn màng. 

“Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này chúng em đều hùn vốn lại lấy hoa về bán. Vừa kiếm thêm chút ít vừa góp thêm sự đa dạng cho mọi người lựa chọn, âu cũng thỏa mãn sở thích của mình”, Lan cho biết.
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 13
 
Là nam giới, cứ đến ngày này, Trương Duy Hải (ĐH.Vinh) lại gánh hết cho các bạn nữ những công việc nặng nhọc như bưng nước, khuân hoa… 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 14
Phái mạnh cũng thấy hãnh diện khi thể hiện hành động của mình bằng những việc làm thiết thực.

Dưới làn mưa lạnh, Hải luôn tươi cười chào mời khách khiến các bạn nữ rất cảm động. Hải tâm sự: “Có nhiều cách để hưởng ứng ngày của phái nữ, có người tặng hoa, có người tặng quà. Riêng mình cùng phụ các bạn nữ bán hoa là cách hưởng ứng thiết thực, vì không chỉ thể hiện được tình cảm của mình, mà còn góp phần cho ngày kỷ niệm thêm ý ngĩa hơn”.

Ngồi lọt thỏm trong ngàn hoa khoe sắc ở góc đường Trường Thi, cạnh Quảng trường Hồ Chí Minh, anh Trần Văn Quyết (P.Trường Thi) vẫn chăm chút gọt, tỉa để đan giỏ hoa. Bên cạnh là bạn anh, anh Quang Phúc đang say sưa nhặt nhạnh những cánh hoa đẹp để bạn mình gói nhanh hơn.
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 15
Dưới tiết trời lạnh, các bạn sinh viên vẫn thấy ấm lòng khi được góp phần tô đẹp ngày 8/3.

Anh hóm hỉnh: “Khổ lắm em ơi, chị nhà giao nếu không bán hết sạp hoa này thì không được về ăn cơm đấy”. Nói xong, anh Quyết phá lên cười, riêng ngày này hai anh cũng phá lệ, ra đứng chợ hoa cho vợ mình.

Thị trường hoa ở Vinh phục vụ ngày lễ 8/3 năm nay khá đa dạng và phong phú, nguồn hoa được các mối nhập từ Hà Nội, Đà Lạt... về. Tuy nhiên do ảnh hưởng của giá thị trường gia tăng, nên giá hoa cũng khá cao.
 
Hà Nội “khoác áo” ngày 8/3 - 16
Khác năm ngoái, năm nay thời tiết giá lạnh thất thường, theo dự báo sẽ có thêm những đợt giá lạnh tăng cường cho đến cuối tuần. Tuy nhiên đây cũng là thời tiết tốt làm cho hoa tươi, dễ bảo quản hơn. Mùng 8/3 năm nay thành Vinh kỷ niệm trong tiết trời mưa phùn và lạnh. Nhưng màu hoa, cùng lòng người hòa quyện, nên sắc xuân ngày 8/3 lại thêm ấm áp và ý nghĩa.(Nguyễn Duy - Kỳ Anh)
 
Quang Phong - Mai Châm