1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Giải cứu một nữ sinh viên bị bắt cóc

(Dân trí) - Hôm qua, 14/11, Công an quận Cầu Giấy và CA phường Mai Dịch đã giải cứu thành công một nữ sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội bị một nhóm thanh niên bắt cóc gần 2 ngày.

Trước đó, vào 15h ngày 10/11, theo trình báo của anh Bùi Vinh Hưng (SN 1992, ở Đại Phùng, Đan Phượng) về việc anh và chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1992, ở cụm 5, thị trấn Phùng, Đan Phượng) là bạn học cùng lớp CĐSP Hà Nội đang đi trên đường về quê thì va chạm giao thông với nhóm thanh niên 4 người đi trên 2 xe máy Viva và Wave.
 
Hà Nội: Giải cứu một nữ sinh viên bị bắt cóc - 1
Các đối tượng bị triệu tập tại cơ quan công an.

Vụ va chạm giao thông trước cổng ĐHQG này tưởng như đã được giải quyết ổn thoả nhưng cả anh Hưng và chị Mơ đều không ngờ nhóm thanh niên trên đã lặng lẽ bám theo họ. Đi theo chừng 2km qua khu vực nghĩa trang Mai Dịch, nhóm thanh niên trên lao lên trước, ép xe anh Hưng và chị Mơ vào lề đường.

Một thanh niên cao to từ trên xe lao xuống đấm thẳng vào mặt Hưng và cướp đi một lắc bạc, một dây chuyền bạc trị giá hơn 1 triệu đồng và một điện thoại Loaly của Trung quốc cũng trị giá hơn 1 triệu đồng. Tỏ ra “lịch sự” nhóm thanh niên này đã trả lại sim điện thoại cho anh Hưng và ép chị Mơ lên xe máy kẹp ba rồi bỏ đi.

Sau khi nhận được trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ CA quận Cầu Giấy và CA phường Mai Dịch đã nhanh chóng xác định đựoc nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Khoẻ (SN 1989), Nguyễn Mạnh Thưởng (SN 1989), Nguyễn Văn Quyết (SN 1990) và Đào Duy Tuấn (SN 1991) cùng ở Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai. Nhóm 4 thanh niên này lần lượt đã được triệu tập đến CA phường Mai Dịch. Tại đây các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi bắt giữ người trái pháp luật của mình.
 
Hà Nội: Giải cứu một nữ sinh viên bị bắt cóc - 2
Tang vật của vụ việc bị công an thu giữ.

Theo đó, sau khi Quyết đấm vào mặt Hưng xong, cả nhóm ép chị Mơ lên xe. Khi đèo chị Mơ đến một quán cafe ven sông Nhuệ thuộc quận Hà Đông, thấy có người gọi điện thoại chị Mơ hởi đang ở đâu cả nhóm đã tịch thu máy điện thoại. Sau đó cả nhóm đưa Mơ đi lòng vòng cả đêm. Trên đường đi cả lũ thay nhau giở trò sàm sỡ với sinh viên CĐSP này.

Về chiếc vòng và lắc bạc cướp được của anh Hưng cả nhóm khai nhận bán được 1.380.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài. Riêng chiếc điện thoại cả nhóm khai trên đường đưa chị Mơ đi đã bị rơi mất.

Bản thân chị Mơ sau gần 48 giờ bị “bắt cóc” đã được CA quận Cầu Giấy và CA phường Mai Dịch giải cứu thành công ở một địa điểm thuộc khu vực Tả Thanh Oai.

Hiện vụ việc đang đựoc cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên