1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Đào đường đụng hàng loạt quan tài

(Dân trí) - Trong lúc đào đường làm cống thoát nước trên đường Lê Lợi (Hà Đông), chiếc máy xúc đã đụng phải một chiếc quan tài nằm ở độ sâu gần 2m. Tiếp tục tìm kiếm, đơn vị thi công phát hiện thêm 5 chiếc quan tài được chôn thẳng hàng.

Chiếc quan tài đầu tiên được phát hiện vào cuối giờ chiều qua 11/8, khiến cả khu phố Lê Lợi (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội) xôn xao. Người dân xung quanh kéo đến xem khiến con đường đang đào dở kẹt cứng.
 
Hà Nội: Đào đường đụng hàng loạt quan tài - 1
Hiện trường nơi đào được 6 quan tài xếp thành hàng thẳng tắp (Ảnh: Hoài Nam)

Đây là đoạn đường nằm trong dự án làm cống thoát nước của quận Hà Đông do Công ty Xây dựng Đông Đô thi công. Người lái máy xúc kể lại sự việc như sau: “Khi đang cho máy xúc đào đường, đến độ sâu khoảng gần 2m, tôi có cảm giác gầu máy chạm phải một vật cứng ngay gần rãnh đặt cống thoát nước. Quan sát kỹ, nhận ra đó là quan tài, tôi đã báo ngay với người phụ trách”.

Người phụ trách công trình cho hay, sau khi nhận tin báo, anh cùng đồng nghiệp đã trực tiếp xuống dưới kiểm tra và phát hiện có tổng số 6 chiếc quan tài được chôn rất thẳng hàng, bên trong có xương cốt. Trong số này, có bộ hài cốt còn nguyên vẹn, cũng có hài cốt bị phân hủy chỉ còn vài chiếc răng.

Hiện chưa rõ nguồn gốc của những hài cốt trên, song đơn vị thi công cũng đã tự bỏ tiền mời thầy cúng, sắm vàng hương, làm các thủ tục an táng. Việc này đã được báo lên chính quyền phường Nguyễn Trãi. Ngay trong đêm qua, đơn vị thi công đã chôn cất 6 bộ hài cốt này tại nghĩa trang Vạn Phúc. Tất cả hài cốt này được an táng vào cùng một ngôi mộ.

Sáng nay, hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem, thắp hương, ném tiền xuống khu vực các quan tài để viếng. Tại khu vực này vẫn còn những tấm ván gỗ của quan tài, có tấm đã mục nát, nhưng cũng có tấm trông có vẻ khá chắc chắn, lại có một số hoa văn lạ trên gỗ.
 
Quan sát kỹ còn có một chiếc thắt lưng, một đôi giày da kiểu giày tây làm thủ công chôn cùng quan tài bị để sót. Nhiều người phán đoán, những hài cốt này là của người giàu, có vị thế xã hội trong thời phong kiến. Có tin đồn, trong quan tài còn có nhiều tiền vàng.
 
Hà Nội: Đào đường đụng hàng loạt quan tài - 2
Một chiếc giày sót lại tại hiện trường (Ảnh: Hoài Nam)

Điều làm mọi người ngạc nhiên là toàn bộ 6 chiếc quan tài trên lại được chôn thành hai hàng thẳng tắp. Có nhận định cho rằng, nhiều khả năng đoạn đường đang thi công còn có nhiều quan tài được chôn cất tương tự. Song một số người cao tuổi quanh khu vực này cho biết, ngày xưa quãng đường Lê Lợi không phải là nghĩa trang mà là đồng ruộng, liền kề đó là ao hồ rất rộng.

Được biết, vào ngày 8/8 vừa qua, cách vị trí 6 quan tài vừa đào được vài mét, đơn vị thi công cũng đã phát hiện 4 chiếc quan tài khác, song số quan tài này đã bị đổ đi lẫn vào đất cát, phế thải xây dựng.
 
Trao đổi về việc này, ông Đỗ Văn Chính - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi, cho biết: “Sau khi nhận tin báo, tôi đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo tiến hành các thủ tục an táng theo đúng quy định. Phường đã lưu ý đơn vị thi công nếu tiếp tục phát hiện các trường hợp tương tự phải báo ngay cho chính quyền phường. Dù chưa biết nguồn gốc của những ngôi mộ này, nhưng vẫn phải hương khói cho đúng đạo lý với người đã khuất”.

Về thông tin các hài cốt được chôn chung một mộ, ông Chính thừa nhận có sự việc đó nhưng cho biết thêm, mỗi bộ hài cốt được cho vào một chiếc tiểu riêng. Ông Chính cũng khẳng định không hề có tiền vàng bên trong các quan tài như tin đồn. Đối với các vật dụng trong quan tài còn sót lại, sau khi biết tin, ông Chính đã xuống kiểm tra và chỉ đạo thu hồi.

Tiến Nguyên