1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội: Cưỡng chế nhà, “biệt giam” gia chủ?

Bà Nguyễn Thị Hiên (phường Vĩnh Phúc, Cầu Giấy) vừa có đơn kêu cứu về việc chị dâu bà là bà Vũ Thị Phương (trú tại 173B Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) bỗng dưng bị “mất tích”.

Theo bà Hiên, lúc 9h sáng 18/9, bà đến thăm bà Phương thì không thấy nhà và bà Phương đâu vì nơi này đang cưỡng chế giải tỏa. Theo bà con khu phố, bà Phương đã bị hai người trong đoàn cán bộ cưỡng chế xốc nách đưa lên ôtô.

Bà Hiên đã lên UBND phường Dịch Vọng Hậu hỏi tin bà Phương nhưng không được trả lời. Ông chủ tịch phường yêu cầu phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người thân với bà Phương thì phường mới xem xét.

Ông Lê Anh Dũng - phó giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi (chủ đầu tư dự án kiêm thành viên ban giải phóng mặt bằng) - cho biết đoàn cưỡng chế đã đưa bà Phương đến địa điểm an toàn.

Hiện bà Phương đang ở đâu thì ông Dũng không thể tiết lộ.

Theo Q.T
Báo Tuổi trẻ