1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: CSGT tìm mẹ giúp cháu bé đi lạc gần chợ Long Biên

(Dân trí) - Vui mừng khôn xiết khi nhận lại con từ các chiến sỹ Cảnh sát giao thông (CSGT), chị Lan Anh cho biết, chị lạc mất con trai 5 tuổi ở khu vực gần chợ Long Biên. Cả gia đình đang hoang mang, hoảng loạn đi tìm thì nhận được thông báo của lực lượng CSGT.

Sáng 6/4, tin từ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa trao trả một cháu bé 5 tuổi đi lạc về với gia đình.

Chị Lan Anh nhận lại con từ Trung úy Lưu Văn Tuấn.
Chị Lan Anh nhận lại con từ Trung úy Lưu Văn Tuấn.

Theo đó, khoảng 16h40 ngày 5/4, trong quá trình tuần tra dọc tuyến đê Trần Nhật Duật, Trung uý Lưu Văn Tuấn - cán bộ Đội CSGT số 1 - phát hiện một cháu bé khoảng 5 tuổi lạc mẹ, đang khóc tại khu vực gầm cầu Long Biên. Thấy vậy, Trung uý Tuấn tiến tới dỗ dành cháu.

Tuy nhiên, thấy người lạ, cháu bé càng khóc to, gọi mẹ. Trung úy Tuấn đã xin ý kiến Ban chỉ huy Đội, cùng người dân đưa cháu bé về trụ sở đơn vị. Tại đây, sau khi uống sữa, ăn bánh trấn tĩnh lại, cháu bé cũng chỉ nhớ mẹ tên là Lan Anh mà không nhớ rõ địa chỉ nhà.

Từ thông tin ít ỏi này, Trung uý Tuấn đã báo cho công an các phường quanh khu vực, nhờ thông báo tìm bố mẹ của cháu bé. Đến 21h30 cùng ngày, chị Trang Thị Lan Anh (SN 1977, ở ngõ Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm) đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 1 nhận lại con.

Vui mừng khôn xiết khi nhận lại con từ các chiến sỹ Cảnh sát giao thông, chị Lan Anh cho biết, chiều cùng ngày lạc mất con trai là cháu Đỗ Tiến Dũng (SN 2011) ở khu vực gần chợ Long Biên. Cả gia đình đang hoang mang, hoảng loạn đi tìm thì nhận được thông báo của lực lượng CSGT.

Tiến Nguyên