1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện Biên:

Giết vợ rồi tự vẫn vì ghen tuông

(Dân trí) - Viết vội vài dòng di chúc, điện thoại thông báo cho người thân rồi ngửa cổ uống hết chai thuốc diệt chuột, Tư nằm dài chờ chết. Nhưng chai thuốc chỉ toàn nước lã, không chết, Tư buộc phải tự thú đã giết vợ vì nghi vợ ngoại tình.

Vụ án giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử bất thành trên vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử. Phạm Văn Tư - sinh năm 1967, trú xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, kẻ gây án - nhận mức án tù chung thân.

 

Trước vành móng ngựa, Tư thành khẩn khai nhận: ngày 9/1/2008, sau bữa cơm tối, Tư cùng vợ là chị Nguyễn Thị Huế lên giường đi ngủ. Tuy nhiên, ý nghĩ vợ ngoại tình ám ảnh mãi trong đầu khiến Tư không thể chợp mắt. Cùng thời điểm đó, chị Huế lại làm đơn xin ly hôn. Tư quyết định tìm ra chứng cứ cuộc tình vụng trộm của vợ.

 

Tư lục soát túi vợ và tìm thấy một bức ảnh ghi lại lúc chị Huế bị Tư đánh sưng tím mặt mũi. Nghĩ rằng chị Huế sẽ dùng chứng cứ này để tố cáo Tư khi ly hôn nên y đã đốt bức ảnh, mặc cho vợ ra sức can ngăn.

 

Sau đó, Tư chạy xuống bếp lấy con dao chọc tiết lợn đâm chết vợ. Giết vợ xong, Tư viết di chúc, điện cho người thân và sau đó tự tử bằng thuốc diệt chuột nhưng bất thành.

 

Những gì còn lại sau bản án là đứa con 11 tuổi của Tư và Huế phải chịu cảnh côi cút, không cha không mẹ.

 

Trang Yến Thanh