1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

Giết người để xù nợ lô đề

(Dân trí) - Không có khả năng trả nợ do chơi lô đề, Tâm đã ra tay sát hại chủ nợ một cách dã man rồi bỏ trốn.

Hồi 8h ngày 31/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận tin báo của Công an huyện Tam Dương về việc anh Dương Văn Thanh (SN 1985, ở khu 2, xã Hướng Đạo, Tam Dương) bị chết tại nhà riêng, trên người có nhiều viết thương.

Khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân đã bị sát hại bằng lựu đạn.

Giết người để xù nợ lô đề - 1
Đối tượng Lê Thành Tâm bị bắt giữ tại CQĐT.

Qua xác minh, công an làm rõ, anh Thanh đã có vợ con nhưng sống ly thân từ tháng 3/2011, hiện tại chỉ sống một mình. Thanh là người có mối quan hệ phức tạp, vừa làm nghề sửa chữa xe máy, vừa cầm đồ, mở quán bi-a và ghi “số đề”. Nhà của nạn nhân ngay sát kho vũ khí của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Chỉ 13 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã có đủ tài liệu, chúng cứ xác định thủ phạm là Lê Thành Tâm (SN 1972, ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường). Tâm là Trung uý quân đội, hiện đang công tác tại Kho vũ khí, Phòng kỹ thuật - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, Lê Thành Tâm khai nhận, do thua lô đề, cờ bạc nên đã phải vay tiền của nhiều người để trả cho anh Thanh. Khoảng 3h45 ngày 31/7, nằm ngủ một mình ở đơn vị, nghĩ đến số tiền nợ anh Thanh lên đến mấy chục triệu đồng không có khả năng chi trả, Tâm đã nảy sinh ý định giết Thanh để xù nợ.

Nghĩ là làm, Tâm lấy 1 trong 3 quả lựu đạn mà trước đó đã lấy được ở Kho vũ khí của Sư đoàn 355, Quân khu II, Yên Bái khi Tâm còn công tác ở đó. Sau đó, Tâm đến nhà Thanh, ném quả lựu đạn đó qua khe hở giữa tường và mái nhà nơi anh Thanh nằm ngủ. Lựu đạn nổ, Tâm chạy một mạch về khu tập thể rồi đem giấu 2 quả lựu đạn còn lại vào bãi rác gần khu tập thể.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ 2 quả lựu đạn trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Q.Đô - L.Hương