1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về

(Dân trí) - Đúng 16h52 ngày 8/11, cháu bé bị bắt cóc tại BV Phụ sản TW đã trở về vòng tay mẹ sau hơn 5 ngày lưu lạc. Chị Thơm òa khóc trong sung sướng. Trước đó, chị đã gắng gượng để xuống sân đón con. Đã có lúc chị ngất đi.

Bố cháu Trường, anh Phạm Xuân Chiều, sau quãng đường dài từ Yên Mỹ về đến BV Phụ sản TW không thể giấu được những giọt nước mắt khi nâng đứa con bé nhỏ trong tay mình.

16 giờ 40 phút, từ phía cổng bệnh viện, 2 chiếc xe của lực lượng giải cứu cháu Trường tiến vào khoảng sân đã chật kín người. Gần như ngay lập tức, chẳng ai bảo ai, hàng nghìn người đồng loạt vỗ tay, chờ đón khoảnh khắc cháu Trường được đưa trao về tận tay người mẹ đã tiều tụy trong nỗi đau mấy ngày qua.

Một phút trôi qua, chị Thơm rơm rớm, mắt đỏ hoe nhìn về phía cảnh cửa xe đang được kéo ra. Không gian xung quanh như chững lại. Cháu Trường được các chiến sỹ cảnh sát bế ra, hồng hào và hoàn toàn khỏe mạnh trong tiếng reo hò của hàng ngàn người đứng ngồi xung quanh.

Khoảnh khắc ấy, cuộc phiêu lưu của “chú lính chì” mới hơn 1 tuần tuổi Phạm Xuân Trường đã chính thức kết thúc. Cháu được trả về với người thân trong nỗi xúc động đến nghẹn ngào.

Bố cháu, anh Phạm Xuân Chiều, ngay từ lúc nhận được tin báo từ cánh báo chí đã vội vã cùng cả nhà lên ngay bệnh viện. Sau khi xem mặt cháu và vạch tã kiểm tra, người đàn ông khắc khổ reo lên như chưa từng vui đến vậy: “Đúng con tôi rồi.”

“Tôi thấy bé có rất nhiều nét giống với hôm tôi nhận con sau sinh. Đúng là con tôi rồi.” - anh Chiều phấn khởi.

Theo anh, cái tã mà bé Trường đang mặc đúng là cái tã cháu được quấn từ hôm mất tích. “Suốt mấy hôm rồi tôi không ăn uống được gì vì lo và buồn. Giờ thì phấn khởi quá. Tôi rất cảm ơn công an cũng như bệnh viện đã phối hợp nhanh chóng tìm ra con tôi”, anh xúc động nói.

Trong khi ấy, chị Thơm, sau khoảnh khắc vỡ òa niềm vui đón con, sau những giọt nước mắt ngậm ngùi đầy hạnh phúc, đã ngất đi ngay. Mặc dù vậy, chỉ ít phút sau khi tỉnh lại, chị vẫn ôm chặt cháu vào lòng và cho cháu Trường bú.

Đại diện gia đình, ông Vũ Đức Tuấn - ông trẻ của cháu bé tỏ rõ sự vui mừng khôn xiết khi nhận được thông tin tìm thấy cháu. Rơm rớm nước mắt, ông lão hơn 70 tuổi nói như khóc: “Mấy ngày rồi, cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Chẳng ai làm được gì, chỉ cầu mong cháu mình được bình an. Hôm nay, cơ quan điều tra đưa cháu về, chúng tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật.”

Ông Tuấn bảo, ngày hôm nay, cháu Trường đã được sinh ra thêm một lần nữa.

Không chỉ những người thân của cháu Trường vỡ òa trong niềm vui, hàng triệu người trên cả nước cũng nín thở dõi theo từng bước đi của chú lính chì nhỏ bé ấy. Anh Nguyễn Dũng, một nhân chứng trực tiếp tại BV Phụ sản TW, không kiềm được nước mắt. Anh bảo, mặc dù là đàn ông, nhưng khoảnh khắc nhìn cháu bé được trao về cho mẹ, anh không thể nén được lòng mình.

“Khi hay tin cháu đã được giải cứu, tôi lập tức đến bệnh viện để chứng kiến. Thật mừng vì cuối cùng cháu cũng đã được đoàn tụ cùng cả gia đình” - anh Dũng chia sẻ.

Cũng giống anh Dũng, chiều nay, hàng triệu người Việt Nam đã được sống trong những giây phút xúc động nhất.

Ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản TW, cho hay: “Tôi quá phấn khởi! Toàn bộ nhân viên bệnh viện rất vui mừng. Cơ quan công an rất nỗ lực và rất nhanh chóng tìm ra bé. Đây cũng là lời cảnh báo với các cơ sở y tế trước loại hình tội phạm rất tinh vi, và bệnh viện cũng sẽ nêu cao tinh thần cảnh giác sau sự việc này.”

Hiện bé Trường được chăm sóc tại khoa sơ sinh, bú được khoảng 100 ml sữa bình. Theo các bác sĩ, nếu chị Thơm đủ sức chăm bé thì khoảng 21h hôm nay, 8/11, bác sỹ sẽ đưa bé trở lại với mẹ, và trong tuần này chị hoàn toàn có thể xuất viện.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 1
16h chiều, hàng ngàn người tụ tập tại sân BV Phụ sản TW chờ đón cháu bé bị bắt cóc trở về.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 2
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 3
Mọi vị trí có thể quan sát được đều được tận dụng.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 4
Lãnh đạo bệnh viện chuẩn bị sẵn hoa chúc mừng.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 5
Sản phụ Trần Thị Thơm gắng gượng xuống đón con.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 6
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 7
Có những lúc chị đã ngất đi.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 8
Chiếc xe chở cháu bé vào bệnh viện...
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 9
Trong vòng vây của hàng ngàn người đang háo hức. 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 10
Trưởng khoa sản 2 Trần Tuyết Lan nhanh chóng bế cháu bé đến nơi an toàn trong sự bảo vệ của lực lượng chức năng.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 11
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 12
  
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 13
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 14
Hơn 5 ngày lưu lạc, cháu Trường vẫn khỏe mạnh, hồng hào.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 15
Cháu không hề khóc dù rất đông người vây quanh.
 
Giây phút vỡ òa đón nhận cháu bé bị bắt cóc trở về - 16
Niềm vui vỡ òa của người mẹ.
 
(Video ghi từ chương trình Thời sự, Đài THVN)
 

 

Hành trình của “chú lính chì” nhỏ Phạm Xuân Trường:

- Ngày 1/11, mẹ cháu, chị Trần Thị Thơm được nhập viện Phụ sản Trung ương, khoa Sản 2.

- 21 giờ ngày 1/11, chú lính chỉ nhỏ cất tiếng khóc chào đời sau ca mổ đẻ và được đặt tên là Trường. Trường nặng 3,4 kg.

- Trưa ngày 3/11, cháu Trường bị bắt đi trong sự ngỡ ngàng và đau đớn vô cùng của cả gia đình.

- Ngày 4/11, phía Bệnh viện và cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ trọng án và sẽ khẩn trương làm rõ.

- 14h30 ngày 8/11, cuộc giải cứu cháu Trường diễn ra. Cháu an toàn và được đưa thẳng về Bệnh viện Phụ sản.

- 16 giờ 52 phút, “chú lính chì” nhỏ chính thức được chuyển sang vòng tay của những người thân yêu.

 

 
Phương Anh