Giao thông hỗn loạn, bến xe đông nghẹt sĩ tử rời kinh
(Dân trí) - Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, nhiều tuyến đường Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng, các bến xe từ trưa hôm nay (5/7) lại trong tình trạng kẹt cứng vì lượng sĩ tử ùn ùn rời kinh sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng của đợt 1.
Đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng tắc đường kéo hàng cây số trong nhiều giờ đồng hồ. Dưới trời nắng nóng như đổ lửa, hệ thống đèn chỉ dẫn giao thông có cũng như không, mặc dù CSGT làm nhiệm vụ tại đây đã rất cố gắng để phân luồng và chống ùn tắc nhưng các phương tiện “đua nhau” vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi sai làn đường… gây nên cảnh hỗn loạn.
Các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Lương Yên, Giáp Bát, Nước Ngầm, Giáp Bát,... trưa nay đều kẹt cứng vì hàng nghìn sĩ tử và người nhà kéo về đón xe về quê sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của đợt 1. Dù có sự hiện diện của lực lượng chức năng nhưng sự nhốn nháo của các xe khách vẫn diễn ra, tình trạng cò mồi chéo kéo khách vẫn nhan nhản.
Đặc biệt, với lợi thế giá rẻ và được ưu tiên nên các xe buýt tha hồ đón khách, hầu hết các xe buýt đều chật cứng người và hành khách luôn trong tình trạng chen nhau từng chỗ đứng.
Sáng nay, nhiều phụ huynh ở TPHCM chờ con trước trường thi cùng với đồ đạc lỉnh kỉnh. Xong môn thi cuối là cùng nhau “hồi hương” ngay.
Trước trường ĐH Công nghiệp, ĐH Hồng Bàng, ĐH GTVT… nhiều phụ huynh không còn vẻ ung dung, thong thả như ngày thi trước. Bởi không ít người tay xách nách mang ba lô quần áo, đồ đạc chờ con hoàn thành môn cuối là về quê.
Nhiều phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc chờ con thi xong là về quê (Ảnh: Hoài Nam)
Nhà ở tận Gia Lai, ngồi xe khách hết khoảng 10 tiếng nên cô Hoàng Thị Vũ, phụ huynh của em Hà, thi vào ĐH Mỏ cũng mang theo đồ đạc chuẩn bị về quê. Cô nói, nếu 11 giờ trưa nay không về thì họ sẽ phải chờ đến chiều tối mới có xe. Sợ muộn, cô Vũ còn mua sẵn hai hộp cơm để mang lên xe ăn.
Cô Vũ chia sẻ: “Bố cháu mất mấy năm rồi. Ở nhà hàng tạp hóa đóng cửa cả tuần nay, thằng út em cháu nó phải gửi hàng xóm chăm hộ đó chứ. Ở đây giờ nào tôi lại nôn nao như ngồi trên đống lửa vậy”.
Từ Hà Tĩnh đưa con vào đây thi, bác Nguyễn Văn Kiệt dự tính sẽ ở lại chơi một hai ngày cho biết Sài Gòn. Dự định là vậy, nhưng rồi đêm qua hai cha con quyết định, thi xong môn Hóa sẽ lên đường về nhà luôn. “Em nó lần đầu xa nhà, đòi thi xong về luôn. Hơn nữa, mình ở lại ngày nào là tốn kém ngày ấy nên sáng nay cha con trả phòng trọ, ôm theo đồ đạc luôn. Tôi cũng gọi điện đặt vé xe rồi”.
Bác Kiệt nói thêm, chờ con ra, hai cha con sẽ tranh thủ đi ăn một món gì đó cho “chắc” bụng để chuẩn bị hành trình hai ngày một đêm trên xe khách.
Cúi xuống ôm bịch đồ để tiến lại phía cổng trường thi đón con, bác Kiệt cười: “Có lẽ tại số mình nó tất bật từ nhỏ rồi, muốn thong thả một chút cũng không xong. Nhưng đợt này nếu em nó đỗ, đưa em vào nhập học chắc chắn tôi phải ở lại vài ba hôm để đi thăm bến Nhà Rồng, Dinh Độc lập cho biết”.
Thí sinh Hương, quê Nghệ An, thi vào ngành sư phạm Toán cho biết: “Em làm bài không được tốt lắm. Thi xong về luôn để ôn bài chuẩn bị thi cao đẳng. Vả lại về sớm ngày nào đỡ tiền ăn ở ngày đó”.
Hương cho biết, ở xa bố mẹ Hương làm nông, nhà lại đông con nên để có tiền cho Hương đi thi bố mẹ cũng rất vất vả. Hương phải tự đi với bạn chứ không có bố mẹ hay anh chị đưa đi thi.
Cũng có những thí sinh vì bố mẹ bận việc đồng áng nên thi xong là hai bố con bắt xe về luôn để lo việc nhà.
Chú Minh, quê ở Hà Tĩnh, có con thi vào ngành sư phạm Tin cho biết: “Thời tiết khô hạn nên hoa màu phải thường xuyên tới nước. Để con đi thi một mình thì không yên tâm. Nhưng đưa con đi thi thì hoa màu ở nhà không có người tới nước nên thi xong là hai bố con lo về luôn”.
Có những thí sinh và phụ huynh ghé vào quán cơm ăn cơm trưa xong rồi mới xuống bến xe nhưng cũng có những thí sinh ăn vội cái bánh thay cho bữa cơm trưa rồi bắt xe về luôn.
Một sĩ tử tên Linh đi về Gò Quao (Kiên Giang) đang ngồi trên xe với vẻ mặt buồn thiu cho biết: Mấy anh kia bảo lên xe đi liền, giá như ngày thường, ai ngờ giá tăng lên gần 20.000 đồng. Đã vậy, em ngồi hơn 30 phút rồi mà xe vẫn chưa chạy nữa!
Anh T. (nhân viên điều hành bến xe) vừa gạt mồ hôi trên trán vừa cho biết: “Với lượng người và xe như thế này, xe nào đầy là cho xuất bến liền, nếu không sẽ còn lộn xộn nữa. Còn việc giá cả của các “xe dù” thì chúng tôi không thể kiểm soát hết được!”.
Nhóm PV