1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Giảng viên đại học dỏm” bị dân áp giải lên công an

(Dân trí) - Do thiếu tiền cá độ bóng đá, tiêu xài… ông Mai đã mạo danh là giảng viên đại học, có quen biết hầu hết với lãnh đạo các trường đại học danh tiếng; từ đó Mai nhận tiền của hàng chục người với lời hứa sẽ giúp con em họ đỗ Đại học.

Chiều ngày 17/4, một nhóm người là nạn nhân đã áp giải ông Đoàn Đình Mai (66 tuổi, quê Hà Nội, ngụ Tân Phú, TPHCM) đến công an quận Tân Phú để đề nghị công an làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông này.

 

Theo những nạn nhân cho biết, ông Đoàn Đình Mai mạo danh là giảng viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Khi ai có nhu cầu được học hoặc muốn cho con em, người thân vào trường Đại học nào thì ông Mai đều hứa sẽ giúp được.

 

Ông Mai “nói như đinh đóng cột” là quen hầu hết lãnh đạo các trường Đại học, nên nếu ai muốn đỗ vào thì chỉ cần nộp cho ông một khoảng tiền để “bôi trơn” là xong.

 

Nhiều người tin lời đã không tiếc bỏ hàng chục triệu cho ông Mai chạy trường. Trong đó chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Phú) bị ông Mai lừa chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thúy Phượng(25 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận Tân Bình) bị ông Mai lừa chiếm đoạt 15 triệu đồng. 

 

Trao đổi với PV, chị Phương cho biết, trong một lần quen biết, chị Phương có nói đang lo không biết đứa em gái có thi đỗ vào Đại học Y dược TPHCM vào năm nay không. Nghe vậy, ông Mai nói, ông quen với lãnh đạo trường này. Nếu chị Phương muốn em thi đỗ thì chỉ cần đưa ông Mai 30 triệu là “mọi chuyện ok hết”.

 

Tháng 3/2009, Phương vay mượn số tiền 15 triệu đóng cho ông Mai. Số tiền 15 triệu còn lại chị Phương sẽ trả khi ông Mai hoàn thành “hợp đồng”.

 

Khi chúng tôi hỏi, ông Mai thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ông Mai kể, từ khi ly dị vợ, ông không có nhà để ở, không tiền tiêu, ông nghĩ sang chiêu “hứa chạy trường”. bằng hình thức trên, ông đã nhận và sống bằng số tiền đã nhận của hơn 10 nạn nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, ông đều đem “nướng” vào cá độ bóng đá. Ông Mai cho biết, hầu hết các giải bóng của châu Âu ông đều tham gia cá độ từ 1 đến 10 triệu đồng/lần cược.

 

Ông Mai kể về nguyên nhân phá vỡ “hợp đồng” như sau: “Do quen với lãnh đạo các trường nên tôi đã lo trót lọt cho nhiều người. Tuy nhiên, cũng nhiều “hợp đồng”, khi tôi lỡ nhận tiền thì lãnh đạo nhà trường đã thay đổi hoặc luân chuyển nên tôi bị vỡ hết kế hoạch. Nhưng lỡ nhận tiền tiêu rồi, tiền đâu mà trả lại”.

 

Sau kh xem xét đơn tố cáo của các nạn nhân, Công an quận Tân Phú đã hướng dẫn các nạn nhân đến Công an phường Tây Thạnh (thuộc quận Tân Phú) để đơn vị này xử lý bước đầu. 

 

Công Quang