1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Giáng sinh ấm áp của những lương dân nghèo, khuyết tật

(Dân trí) - Trong mùa Giáng sinh năm nay, nhiều nhà thờ tại TP Cần Thơ tổ chức gặp gỡ, tặng quà… cho hàng trăm lương dân thuộc hộ nghèo, khuyết tật và người bán vé số… sống quanh các họ đạo trên địa bàn TP.

Chương trình chăm lo cho bà con lương dân nghèo cùng đón giáng sinh vui vẻ, an lành với bà con công giáo được nhiều nhà thờ trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện, trong đó tiểu biểu nhất là nhà thờ An Thạnh (đường 30/4) và nhà thờ Thánh Phao Lô (đường Trần Hưng Đạo).

Trưa ngày 25/11, tại nhà thờ An Thạnh đã diễn ra một buổi tiệc chỉ dành riêng cho bà con lương dân thuộc hộ nghèo, khuyết tật… sống trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong buổi tiệc này, những người phục vụ không ai khác là bà con giáo dân, cha xứ, dì phước… của họ đạo, họ hết lòng phục vụ khách đến dự tiệc, dù có nhiều người đi chân không, quần áo chắp vá...


Giáng sinh ấm áp của những lương dân nghèo, khuyết tật
Bữa tiệc ấm cúng của cha xứ, bà con giáo dân nhà thờ An Thạnh thiết đãi bà con lương dân nghèo, khuyết tất sống quanh nhà thờ

Khách đến dự tiệc là những cụ ông cụ bà 60, 70… quần áo ngả màu, trên tay còn cầm những cọc vé số còn dầy cộm. Đặc biệt có nhiều cụ ông, cụ bà khuyết tật  cũng được mời đến dự tiệc, nhiều cụ ngồi xe lăn hoặc xe tự chế, dự tiệc hết sức khó khăn.

Ông Đào Minh ngồi trên chiếc xe máy tự chế chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khi được linh mục mời đến dự tiệc tặng quà trong lễ Giáng sinh. Tôi thấy vui lắm, vui vì không phải được nhận quà mà có được một buổi gặp gỡ, một bữa ăn mà chúng tôi trò chuyện với nhau thân tình, dù cuộc sống của chúng tôi còn quá nhiều khó khăn”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ông Đào Minh hiện đang hành nghề vá xe để nuôi bản thân và người vợ đang bị tai biến. Trước kia ông Minh là tài xế xe khách nhưng sau một vụ tai nạn 1995, ông bị mất chân phải, chân trái còn lại bị di tật… Do vậy, mỗi khi di chuyển ông đều trông chờ vào chiếc xe máy tự chế.


Cha xứ họ đạo An Thạnh cho biết: "Trong ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng khi bà con đến dự tiệc đông đủ và còn đông hơn chúng tôi dự kiến. Đa số bà con đến đây là những hộ nghèo, khuyết tật… sống quanh nhà thờ An Thạnh và một số khu vực khác như ở Xóm Chài, đường 30/4, quốc lộ 91… Cuộc sống của họ còn khó khăn lắm, chúng tôi mời họ đến đây để dự tiệc, tặng quà và đặc biệt là động viên, chia sẻ với họ để bà con tiếp tục vượt lên số phận , có hy vọng và vui sống!".

Trong ngày hôm nay, nhà thờ An Thạnh thiết đãi hơn 350 thực khách “đặc biệt”. Ngoài ra, sau khi ra về, mỗi thực khách còn được tặng một phần quà, gồm: 10kg gạo, mì và lịch năm mới.

Riêng tại nhà thờ Thánh Phao Lô trên đường Trần Hưng Đạo (phường An Cư, quận Ninh Kiều) từ đầu tháng 12, bà con giáo dân cùng cha xứ nơi đây tổ chức “Bữa ăn sáng của người bán vé số” vào mỗi buổi sáng các ngày 3, 5, 7 trong tuần.

Giáng sinh ấm áp của những lương dân nghèo, khuyết tật
Bữa sáng của người bán vé số tại nhà thờ Thánh Phao Lô được thực hiện từ đầu tháng 12, vào các ngày 3, 5, 7 trong tuần

Theo ông Nguyễn Duy Kỳ - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ nhà thờ Thánh Phao Lô - cho biết: “Vào mỗi buổi sáng, khoảng 6 giờ sáng có từ 40 - 60 người hành nghề bán vé số đến đây ăn sáng rồi đi bán vé số. Bà con đến đây ăn không phải trả tiền nhưng có một việc bà con phải làm là giới thiệu cho những người bán vé số khác biết về bữa ăn này để họ cùng đến ăn sáng trước khi bước vào một ngày mưu sinh đầy khó khăn.”

Cũng theo ông Kỳ, đa số khách đến ăn sáng trong buổi ăn này là những người già… Tuổi đó, đáng lẽ họ được nghỉ ngơi, con cháu phụng dưỡng nhưng con cái không làm ra tiền nên họ đành cố gắng tận dụng sức già đi bán vé số, kiếm  vài chục ngàn đồng phụ với con cháu lo cho cuộc sống.

Trao đổi với PV Dân trí, Linh mục Trương Thành Công – cha xứ nhà thờ Thánh Phao Lô cho biết: “Chúng tôi tổ chức “Bữa ăn sáng của người bán vé số” trước tiên là muốn chia sẻ với bà con một chút khó khăn; muốn mang cho họ một chút niềm vui và sức khỏe trước khi đi bán vé số; Việc thứ hai chúng tôi tổ chức bữa ăn này là muốn giáo dân của mình phải biết chia sẻ với những người nghèo, phải cùng với xã hội chung tay chăm sóc những người còn khó khăn sống quanh mình; Việc thứ 3 là chúng tôi muốn giáo dân của mình có những những hành vi bác ái cụ thể trong việc giữ đạo, đón chúa qua người nghèo, đặc biệt là trong mùa giáng sinh”.

Ngoài ra, linh mục Trương Thành Công cũng cho biết, thông qua các ông tổ trưởng ở các khu, họ đạo đã mời khoảng 200 bà con lương dân đến giao lưu, sau đó tặng một chút quà giáng sinh cho bà con. Riêng “Bữa ăn sáng của người bán vé số” có thể sẽ được nhà thờ tiếp tục duy trì, phục vụ bà con bán vé số những tháng tới khi bà con giáo dân và các nhà hảo tâm… tiếp tục đồng hành với nhà thờ trong chương trình này.


Lần đầu tiên ông Đào Mình được linh mục mời đến dự tiệc, tặng quà trong ngày giáng sinh
Lần đầu tiên ông Đào Mình được linh mục mời đến dự tiệc, tặng quà trong ngày giáng sinh

Bà con đến dự tiệc là người lương dân nghèo, khuyết tật... đang sinh sống quanh nhà thờ An Thạnh
Bà con đến dự tiệc là người lương dân nghèo, khuyết tật... đang sinh sống quanh nhà thờ An Thạnh
Cũng có nhiều em nhỏ đến dự tiệc
Cũng có nhiều em nhỏ đến dự tiệc

Đối với những người khuyết tật, đại diện các ông trưởng khu mang đến tận tay như thế này
Đối với những người khuyết tật, đại diện các ông trưởng khu mang đến tận tay như thế này

Đối với những người khuyết tật, đại diện các ông trưởng khu mang đến tận tay như thế này
Với những người lương dân nghèo, khuyết tật, bán vé số... họ đã có mùa giáng sinh vui vẻ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hoàn cảnh khác đang cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Nguyễn Hành