1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải cứu người vợ bị chồng dí dao đòi giết, bắt làm con tin

(Dân trí) - Vào khoảng 15h30 chiều qua, nhiều người dân sống trong khu nhà trọ tại dãy L4, căn cứ 26A, phường 17, quận Gò Vấp (TPHCM) hoảng hồn khi cửa phòng trọ số 3 bỗng nhiên đóng sầm lại, bên trong là tiếng la hét kêu cứu của chị A.

Giải cứu người vợ bị chồng dí dao đòi giết, bắt làm con tin - 1
Lực lượng chức năng phải xịt CO2 kín phòng rồi xông vào giải cứu chị A, sau hơn 1 tiếng đồng hồ thuyết phục

Phòng trọ số 3 là của vợ chồng anh Nguyễn Văn Đ (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị A (24 tuổi). Cặp vợ chồng trẻ quê huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang này vào TPHCM làm thuê và thuê trọ ở đây.

Mấy ngày gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã vì anh Đ hay đi về khuya và không chịu kiếm việc làm. 

Đến thời điểm trên, sau một cuộc cự cãi kéo dài từ sáng, anh Đ nổi nóng, bẻ quặt tay vợ trói về phía sau rồi quẳng lên giường. Tiếp đó, anh ta cầm hai tay hai con dao lao dí vào cổ vợ, đe: “Đưa tiền cho tao mua vé máy bay về quê không tao chém chết”. 

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến căn ngăn, nhưng khi thấy anh Đ trên tay cầm dao với vẻ mặt rất hung hãn nên không ai dám lại gần. Lúc này người em của anh Đ đi ra ngoài về, thấy vậy, liền gọi điện thoại báo công an. 

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường 17 cùng Cảnh sát PCCC, lực lượng phản  ứng nhanh 113 và nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường để giải cứu chị A.

Mọi người cố gắng thuyết phục anh Đ bỏ vũ khí, thả chị A. Nhưng hơn một giờ đồng hồ, anh Đ vẫn cố thủ trong phòng trọ với con tin chính là vợ của mình. 

Để đảm bảo tính mạng cho chị A và khống chế được anh Đ, các đơn vị nghiệp vụ quyết định đập tung cửa phòng trọ, liền đó Cảnh sát PCCC ập vào dùng 2 bình CO2 xịt kín phòng. Cuộc giải cứu thành công. Ngay sau đó anh Đ và chị A được đưa đến bệnh viện để hồi phục sức khỏe. 

Vụ việc đang được Công an quận Gò Vấp làm rõ, xử lý. 

Trung Kiên