1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  3. TPHCM vào mùa mưa

Gia đình Cô dâu Việt mong được xử lý công bằng

(Dân trí) - 21h tối ngày 16/7, tro cốt của cô dâu Việt xấu số Thạch Thị Hoàng Ngọc (20 tuổi) đã được gia đình đưa về nhà tại ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) trong niềm xót xa vô hạn của gia đình và bà con lối xóm.

 
Hành trình đi nhận thi thể con ở Hàn Quốc
 
Sáng ngày 17/7, PV Dân trí có mặt tại nhà cô dâu Việt Thạch Thị Hoàng Ngọc. Không khí tại đây rất lặng lẽ và nỗi đau mất con hằn trên gương mặt của vợ chồng ông Thạch Sang, bà Trương Thị Út cũng như những người thân khác.
 
Gia đình Cô dâu Việt mong được xử lý công bằng - 1
Bàn thờ có di ảnh và bình tro cốt của Thạch Thị Hoàng Ngọc tại nhà.
 
Ông Thạch Sang (cha của Ngọc) đang ngồi tiếp chuyện với những người hàng xóm đến chia buồn, lâu lâu ông lại nhìn vào bàn thờ nhỏ trong nhà, nơi có di ảnh của Hoàng Ngọc. Vợ ông, bà Trương Thị Út thì dường như không nói được lời nào khi nhắc đến con.
 
Còn ông Thạch Mít (chú ruột của Hoàng Ngọc) lặng người đi nhưng rồi cũng buông những lời nghẹn ngào: “Nó mới rời nhà 1 tuần chứ mấy, giờ lại trở về trong cái bình tro cốt nhỏ xíu thì còn nỗi đau nào bằng”.
 
Ở góc nhà gần bàn thờ chính, một bàn thờ nhỏ được dựng lên để gia đình làm đám tang cho Hoàng Ngọc. Trên bàn thờ là di ảnh của Ngọc trong trang phục cưới, xung quanh khung ảnh được viền một vòng hoa màu trắng.
 
Trước bàn thờ, thấp hơn là bình tro cốt được bọc bằng một mảnh vải trắng, phía dưới là 2 vali đồ của Ngọc được mang từ Hàn Quốc về. Xung quanh đó, nhiều đồ dùng khác gia đình mua về để làm hậu sự theo phong tục của người Khmer.
 
Cho đến lúc này, trong gia đình của cô dâu Việt xấu số, có lẽ ông Thạch Sang là người bình tĩnh nhất. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Sang kể lại: “Do gia đình khó khăn nên sau khi học xong lớp 9, Hoàng Ngọc đi làm giúp việc ở ngoài chợ thị trấn với lương tháng hơn 1 triệu đồng”.
 
Sau một thời gian, trong một lần đi đám cưới bạn, Ngọc được bạn bè giới thiệu rồi mai mối để lấy chồng Hàn Quốc. Theo ông Thạch Sang, tất cả mọi việc đều do Ngọc quyết định chứ gia đình cũng không hay biết. Chỉ đến khi Ngọc được chọn rồi làm lễ đính hôn thì gia đình mới gặp mặt chàng rể.
 
Chàng rể cũng về nhà ngoại 1 lần duy nhất cho đến khi Ngọc bay sang Hàn Quốc. Rạng sáng ngày 1/7, Ngọc bay qua Hàn Quốc, chiều cùng ngày có gọi điện về cho gia đình nói là mình đã đến nơi. 1, 2 ngày sau Ngọc có điện về lần nữa rồi “bặt vô âm tín” cho đến ngày 9/7 thì gia đình nhận tin từ Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ cho biết Ngọc đã tử vong.
 
Ngày 13/7, vợ chồng ông Sang được các cơ quan chức năng hướng dẫn làm thủ tục để qua Hàn Quốc nhận xác con. “Nhìn thấy nó nằm đó như đang ngủ, rồi bất chợt tôi thấy một vết may ở mang tai thì vợ tôi xỉu ngay tại chỗ, tôi cũng không đứng vững nổi nữa” - ông Thạch Sang bộc bạch.
 
Đến ngày 15/7, thi thể Hoàng Ngọc được mang đi thiêu, tro cốt được bỏ vào một chiếc bình dán kín để đưa về Việt Nam. Ông Sang cho biết, khi qua Hàn Quốc, vợ chồng ông được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của người dân Hàn Quốc và các cơ quan chức năng nên cũng thấy nhẹ lòng.
 
Mong muốn pháp luật Hàn Quốc xử lý công bằng
 
Chiều ngày 17/7, đại diện phía Hàn Quốc cũng đã đến nhà cô dâu Hoàng Ngọc để chia buồn. Dẫn đầu đoàn là ông Han Sun Kyo (Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc) và ông Byun Chang Bum (lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM)...
 
Gia đình Cô dâu Việt mong được xử lý công bằng - 2
Gia đình Hoàng Ngọc nhận lời chia buồn và sự hỗ trợ của phía Hàn Quốc.
 
Ông Han Sun Kyo cùng các thành viên đến trước bàn thờ thắp nén nhang cho Hoàng Ngọc và trao hỗ trợ vật chất cho gia đình. Đại diện cho chính quyền Hàn Quốc ông Kyo bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với cái chết của Hoàng Ngọc.
 
Ông Thạch Sang nén nỗi đau bày tỏ: “Dù sao đi nữa, con tôi cũng mất rồi. Giờ gia đình chúng tôi mong muốn phía Hàn Quốc hãy xử lý công bằng để người đã khuất được an nghỉ thanh thản”. Ông Kyo hứa sẽ đề nghị các ngành chức năng Hàn Quốc làm rõ vụ việc một cách công bằng nhất.
 
Trong khi đó, ông Byun Chang Bum cho biết, ông Yu Myung Hwan - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã mời vị Đại sứ của Việt Nam đến gặp và gửi lời chia buồn cũng như trao quỹ hỗ trợ 10 triệu won (khoảng 8.300 USD) cho gia đình Thạch Thị Hoàng Ngọc.
 
Bộ trưởng bày tỏ Hàn Quốc sẽ xử lý việc này nghiêm khắc theo luật pháp Hàn Quốc và sẽ thực hiện những biện pháp như làm đầy đủ pháp chế để ngăn chặn việc tương tự xảy ra trong tương lai.
 
Trao đổi với PV Dân trí, bà Huỳnh Thị Ngoan - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết, từ khi nhận được tin Hoàng Ngọc mất, lãnh đạo địa phương đã cử người đến chia buồn, an ủi tinh thần, hướng dẫn gia đình làm các thủ tục sang Hàn Quốc và hỗ trợ làm hậu sự.
 
Theo ông Thạch Sang, dự kiến sáng 18/7 sau khi làm các lễ truyền thống xong sẽ đưa bình tro cốt của Hoàng Ngọc vào thờ trong Chùa Settodor, cách nhà khoảng 500m.
 
Được biết, gia đình ông Thạch Sang có 5 người con, trong đó Hoàng Ngọc là con thứ 4. Hoàng Ngọc có một người chị là Thạch Hoàng Nhung đã lấy chồng Đài Loan năm 2007. Hoàng Nhung cũng đang bay từ Đài Loan về Việt Nam ngay trong ngày 17/7 để cùng gia đình lo hậu sự cho Hoàng Ngọc.
 
Huỳnh Hải