1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Gia đình có 3 liệt sĩ chật vật thực hiện ước mơ lên bờ

(Dân trí) - Sau hơn 5 năm đi xin đất, vợ chồng ông Liệu - gia đình có 3 liệt sĩ ở xã Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An - đã được chính quyền xã xét duyệt cấp 222 m2 đất ở. Hiện vợ chồng ông lại đang chật vật “xoay” tiền để sử dụng mảnh đất này.

5 năm đi xin đất

Ngày 15/10/2012, báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết “Gia đình thân nhân 3 liệt sĩ mòn mỏi chờ cấp đất” phản ánh việc gia đình ông Nguyễn Xuân Liệu và bà Trần Thị Thanh ở xóm 9, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), là thân nhân của 3 liệt sĩ, chưa có đất ở, phải sống lênh đênh trên “nốc xi măng” trong nhiều năm.

Với mong ước được lên bờ, có một mảnh đất để an cư, làm nơi thờ tự 3 liệt sĩ, ngày 23/7/2007, bà Thanh làm đơn gửi UBND xã Hưng Lam xin được cấp đất ở. Đằng đẵng không thấy chính quyền xã trả lời, năm 2010, bà Thanh lại làm đơn gửi lên UBND xã Hưng Lam, UBND huyện Hưng Nguyên, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An xin đất ở. Ngày 30/9/2010, UBND tỉnh Nghệ An có công văn trả lời và chuyển đề nghị cho UBND huyện Hưng Nguyên xem xét giải quyết.

Ngày 7/10/2010, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chuyển kiến nghị cho Chủ tịch UBND xã Hưng Lam giải quyết theo quy định của pháp luật và ra hạn chót trước ngày 7/11/2011. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiến nghị trực tiếp với Chủ tịch UBND xã Hưng Lam, gia đình bà Thanh chỉ nhận được những lời hứa xét cấp đất. 

Quyết định giao đất theo hình thức định giá cho gia đình ông Nguyễn Xuân Liệu với diện tích 222 m2
Quyết định giao đất theo hình thức định giá cho gia đình ông Nguyễn Xuân Liệu với diện tích 222 m2

Chiều ngày 13/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hào - Chủ tịch UBND xã Hưng Lam - cho biết, sau khi báo đăng, ngày 1/11/2012, UBND xã Hưng Lam đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn xét đề nghị giao đất theo hình thức định giá 2 lô đất tại khu vực đường Ngang - xóm 3. UBND xã Hưng Lam đã làm thủ tục giao đất cho gia đình ông Nguyễn Xuân Liệu với diện tích 222 m2; giá 300.000đ/m2.

Ngày 19/1/2013, UBND huyện Hưng Nguyên có quyết định số 04/QĐ - UBND huyện Hưng Nguyên phê duyệt giao đất theo hình thức định giá cho ông Nguyễn Xuân Liệu theo tờ trình số 56/TTr - TNMT ngày 21/11/2012 của UBND xã Hưng Lam.

Căn cứ điểm d, Điều 10, Chương II, quyết định số 47/2008/QĐ - UBND tỉnh Nghệ An về quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 11/3/2013, UBND huyện Hưng Nguyên cũng có quyết định số 99/QĐ-UBND miễn giảm 70% tiền sử dụng đất đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Liệu. Như vậy, để sở hữu được mảnh đất 222 m2 mà UBND xã Hưng Lam xét duyệt cấp, gia đình ông Liệu, bà Thanh còn phải đóng trên 20 triệu đồng tiền sử dụng đất ở.

Quyết định giao đất theo hình thức định giá cho gia đình ông Nguyễn Xuân Liệu với diện tích 222 m2
Quyết định của UBND huyện Hưng Nguyên miễn, giảm 70% tiền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Xuân Liệu

“Chúng tôi đã xét duyệt cấp đất ở cho ông Liệu, bà Thanh rồi. Bây giờ gia đình họ có lên bờ để dựng nhà thì chúng tôi cũng chỉ huy động được các đoàn thể hỗ trợ ngày công chứ nguồn kinh phí địa phương không có”, ông Hào nói.

Chật vậy “xoay” tiền lên bờ

Chúng tôi trở lại “căn nhà” của gia đình ông Liệu, bà Thanh bên dòng sông Cửa Tiền khi đã gần trưa. Con thuyền nhỏ bé, tuyềnh toàng được chằng chéo bởi cọc tre nằm lặng lẽ tách biệt với thành phố Vinh náo nhiệt. Trên con thuyền chật hẹp, ông Liệu ngồi co ro một mình. “Các anh đi cẩn thận chứ cái cầu đó lâu ngày bị mục nát sắp gãy đấy” - ông Liệu nói vọng ra khi thấy chúng tôi vất vả bước qua cây cầu tre đã xiêu vẹo để lên thuyền. Cơn tai biến cách đây 3 năm đã khiến ông Liệu không thể tự đi lại được. Hằng ngày, vợ ông đi chợ bán chè xanh, còn ông quanh quẩn trong cái “nốc xi măng”. Những ngày mưa bão, ông bà lại thấp thỏm sống trong lo âu vì sợ thuyền chìm lúc nào không biết.

Đã ở cái tuổi gần đất xa trời, ông bà mới có được niềm vui khi hành trình đi xin đất đã có kết quả. Song 20 triệu đồng tiền thuế đất và tiền xây nhà lại là một khoản tiền lớn khiến ông bà đau đầu.

Được cấp đất theo hình thức định giá nhưng ông Liệu, bà Thanh không biết xoay đâu ra tiền để lên bờ
Được cấp đất theo hình thức định giá nhưng ông Liệu, bà Thanh không biết xoay đâu ra tiền để lên bờ

Bà Thanh chia sẻ: “Mỗi ngày tôi đi bán chè ở chợ lời lãi cũng được dăm chục, không đủ tiền mua thức ăn, thuốc men cho ông nhà. Giờ xã đã xét duyệt cấp đất cho gia đình rồi nhưng tôi không biết lấy đâu ra tiền để đóng tiền thuế sử dụng đất. Mà nếu mua được đất thì cũng chả có tiền mà dựng nhà để ở, làm nơi thờ cúng, hương khói cho người thân”, bà Thanh tâm sự trong nước mắt.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy