1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia đình bé trai bị cô giáo tát sưng mặt gửi đơn tố cáo

(Dân trí) - “Ngày đầu tiên đi học, ngày thứ hai bị đánh đến bầm mặt mũi. Tôi mong các cơ quan chức năng hãy vào cuộc để bảo vệ trẻ em”.

Đây là những lời trong đơn của chị Đặng Thị Hiên mẹ cháu Nguyễn Đặng Việt Dũng gửi lên UBND phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội vào sáng ngày 8/12, tố cáo cô giáo Đặng Thị Thu Huyền, chủ cơ sở trường mầm non tư thục Sơn Ca.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/12, vì thấy cháu Nguyễn Đặng Việt Dũng (SN 2005) không chịu ăn, cô giáo Đặng Thị Thu Huyền đã thẳng tay tát vào mặt cháu, khiến một bên má cháu bị sưng tấy.

Gặp chúng tôi tại nhà riêng ở số 254, phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, chị Hiên đã tỏ ra khá bức xúc trước thái độ cư xử của cô giáo Huyền, trong khi chính quyền cơ quan chức năng chỉ muốn dàn xếp giảng hoà giữa hai gia đình.

“Thật sự quá bức xúc mà tôi mới viết đơn tố cáo lên UBND Phường. Từ lúc sự việc xảy ra đến nay gia đình cô giáo Huyền đã cư xử không đúng mực. Luôn “mặc cả” và “trả giá” (mức bồi thường-PV) con tôi như mớ rau mớ cỏ ở ngoài chợ. Trong khi đó chồng cô giáo luôn có ngôn ngữ theo kiểu côn đồ đâm thuê chém mướn. Chẳng hạn như: Vợ tôi đánh người mà đánh vào mặt để lại thương tích là ngu, tôi mà đánh người thì không bao giờ để lại vết thương, nhưng 3 tháng sau hộc máu ra mà chết…”, chị Hiên kể.

Chị Hiên cũng cho biết thêm, trong qúa trình đi khám ở Bệnh viện Việt Nam Cu Ba các bác sỹ đều khẳng định đây không phải là một cái tát đơn thuần như cô Huyền nói mà là do lấy một vật cứng nào đó đánh vào mặt cháu.

Qua quan sát của chúng tôi thì mặc dù đã sang ngày thứ 4 kể từ khi bị cô giáo tát nhưng trên mặt cháu Dũng vẫn còn vết trầy xước thấy rõ.

Cơ quan chức năng buông lỏng quản lý?

Khi được hỏi vì sao biết trường mầm non tư thục Sơn Ca là một trường chưa được cấp giấy phép nhưng chị vẫn gửi con vào, chị Hiên khá bức xúc trả lời:

“Lúc đầu tôi cũng không biết cơ sở này chưa được cấp giấy phép vì cứ nghĩ người ta mở ra khá lâu thì ắt hẳn họ phải có bằng cấp và đã xin phép UBND phường hoặc Quận thì mới được hoạt động”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi thì trường mầm non tư thục Sơn Ca đã hoạt động khoảng 8 tháng nay. Mặc dù không có giấy phép nhưng cơ quan chính quyền phường Khương Đình vẫn cho cơ sở này tồn tại.

Không những thế với cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng trường mầm non tư thục này cũng đã nhận trông tới gần 20 cháu. Trong khi đó chỉ có 4 cô giáo (tính cả cô Huyền) đảm nhận nhiệm vụ trông coi và chăm sóc ăn uống.

Theo như lời kể của chị Hiên thì một vài lần các đoàn kiểm tra cũng về cơ sở này kiểm tra nhưng vẫn chưa cấp giấy phép do chưa đảm bảo điều kiện vật chất để thành lập trường mầm non tư thục.

“Tôi được biết chính quyền địa phương mới chỉ tạm đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Sơn Ca sau vụ việc để hai gia đình dàn xếp chứ chưa đưa ra quyết định chính thức nào”, chị Hiên tâm sự.

Chị cũng cho biết thêm, nếu UBND phường Khương Đình không giải quyết triệt để vấn đề thì gia đình sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo lên quận Thanh Xuân.

N.H