1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Giả danh công an đánh người, cướp của

(Dân trí) - 22h ngày 26/4, chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1963, gặp một thanh niên lạ mặt tại phố Liễu Giai, Hà Nội. Sau đó, cả hai rủ nhau đến nhà nghỉ Thanh Bình số 17 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị. Tại đây, thanh niên này đe doạ, đánh chị Thu, tự xưng là công an cướp một điện thoại di động của chị.

Ngay hôm sau, tên này gọi điện cho Thu và yêu cầu mang hai triệu đồng đến chuộc điện thoại. Hồi 12 giờ ngày 27/4, Nguyễn Thị Thu đến công an phường Cống Vị trình báo.

 

Công an phường Cống Vị triển khai kế hoạch, đã bắt quả tang Lê Văn Vương, sinh năm 1983, ở phòng 206, tập thể Đại học Thuỷ Lợi, quận Đống Đa (Hà Nội) khi đang nhận một triệu đồng của chị Thu. Vương khai nhận cũng bằng thủ đoạn trên, ngày 21/1/2006, Vương giả danh công an cướp ba nhẫn vàng ta, hai nhẫn vàng tây, một điện thoại di động của Lê Thị Lan, sinh năm 1971, ở 90 Phương Liệt, tại nhà nghỉ Quý Hương, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Sau đó, Vương giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt một triệu đồng của nhà nghỉ Quý Hương với lý do xử lý nhà nghỉ chứa mại dâm, buộc tiếp tân nhà nghỉ là chị Hiền phải đưa tiền cho Vương.

 

Minh Hà