1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TPHCM:

Giả cảnh sát hình sự “tống tiền” đối tượng đua xe

(Dân trí) - Lúc 2h30 sáng 29/3, trong lúc tuần tra phòng chống đua xe trái phép, lực lượng cảnh sát CS 113 Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Tân Bình đã bắt giữ 4 đối tượng có dấu hiệu giả danh cảnh sát hình sự.

Giả cảnh sát hình sự “tống tiền” đối tượng đua xe - 1
Đối tượng Nghị tại Công an quận Tân Bình.
 
Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Nghị (22 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú quận 12), Nguyễn Thanh Hải (21 tuổi, trú quận 12), Trần Đức Anh (20 tuổi, trú quận 5), Trần Quốc Bảo (20 tuổi, trú quận 10).

Khám xét trong người Nghị và Hải, lực lượng công an thu giữ 2 dùi cui (1 thật và 1 giả), 2 thắt lưng có huy hiệu công an, một thẻ màu đỏ dùng để giả CSHS, 4 điện thoại di động, tiền mặt và nhiều loại giấy tờ khác.

Nhóm đối tượng khai nhận chuyên giả danh cảnh sát đi “bắt” các đối tượng đua xe nhằm mục đích hù dọa rồi tống tiền. Cầm đầu băng nhóm này là Nghị và khi gây án Nghị luôn xưng là CSHS Bộ Công an đang làm nhiệm vụ chống đua xe.

Cụ thể khi dừng được xe của các “quái xế”, Nghị tìm cách tống tiền rồi thả. Nếu nạn nhân phản ứng, không chịu “nộp tiền” thì Nghị và đồng bọn dùng dùi cui đánh đập rồi “cưỡng chế” đưa xe về trụ sở công an phường gần nhất để “bàn giao” như thật.

Một cán bộ phòng chống đua xe trái phép tại TPHCM cho biết, đã nhiều lần bắt gặp Nghị và đồng bọn trên đường tham gia vào những tốp đua kéo thành đoàn. Khi bị chặn lại Nghị xưng là CSHS đang “hóa trang” để làm nhiệm vụ nên đã qua mặt được lực lượng chức năng.

Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
Trong một điễn biến khác, ngày 30/3, CQĐT Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã bắt đối tượng Hồ Văn Tiếc (tự Út Minh, 43 tuổi, ngụ Bình Chánh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Theo điều tra, vào đầu tháng 3/2009, Tiếc đến quán cà phê ở xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh uống nước. Tại đây, Tiếc gặp và quen chị L.T.G (23 tuổi, quê Sóc Trắng) là nhân viên quán.
 
Chị G kể cho Tiếc nghe việc người chồng sắp cưới của mình bị giết chết vào giữa tháng 10/2008 tại quận Bình Tân mà chưa tìm ra hung thủ. Nghe xong câu chuyện, Tiếc xưng là cảnh sát hình sự và hứa giúp chị G điều tra vụ án và bắt hung thủ phải đền bù cho chị G.
 
Sau khi lấy giấy khai tử và đơn khởi kiện, Tiếc chở chị G đến TAND TPHCM. Tại đây. Tiếc bảo chị G đưa 1 triệu đồng để vào nộp án phí và đứng ngoài chờ. Tiếc vờ đi vào nộp đơn rồi ra chở chị G về phòng trọ.
 
Vài ngày sau, Tiếc lại gọi điện yêu cầu chị G đưa thêm 2 triệu để lo vụ án và y đến tận nhà trọ của G để lấy. Ngày 28/3, nghi ngờ Tiếc đã lừa mình nên chị G đến công an trình báo.
 
Tại cơ quan công an, Tiếc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, công an phát hiện Tiếc còn giả danh CSHS lừa đảo chị H.T.K.L (31 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, Bình Chánh) để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng bằng cách hứa hẹn lo giấy phép kinh doanh quán cà phê.
 
Công Quang