1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Ghen tuông, chém chết vợ và hai cháu bé hàng xóm

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân thôn 9, xã Xuân Phúc, huyện miền núi Như Thanh hết sức kinh hoàng trước việc một người đàn ông chỉ vì ghen tuông đã cầm dao chém chết vợ mình và hai cháu bé hàng xóm vô tội.

Ghen tuông, chém chết vợ và hai cháu bé hàng xóm - 1
Hàng trăm người dân tập trung trước trạm y tế xã Xuân Phúc để xem vụ việc.

Theo nhiều người dân kể lại, vào khoảng 7h30 sáng 8/8, khi chị Đinh Thị Cúc (SN 1977), đang ngồi giặt ở bờ ao thì bị chồng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1970) bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào khắp cơ thể. Hàng xóm phát hiện đã đưa chị Cúc đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Cúc đã chết ngay tại trạm y tế xã Xuân Phúc.

Chém xong chị Cúc, Hùng vác dao chạy sang nhà anh Lê Văn Thuận để chém nhưng rất may anh Thuận nhanh chân chạy thoát. Bực tức Hùng tiếp tục xông vào nhà anh Nguyễn Văn Phúc (công an thôn, lúc đó anh Phúc không có ở nhà) chém 2 cháu con anh Phúc là Nguyễn Hoàng Anh (8 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (3 tuổi).

Do bị chém quá hiểm nên cháu Nguyễn Anh Tú đã chết ngay tại chỗ, còn cháu Nguyễn Hoàng Anh được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng cũng đã tử vong.

Chưa dừng lại đó, trong cơn say máu Hùng tiếp tục xông vào nhà anh Vũ Tuấn Biên, phó công an xã Xuân Phúc để chém người. Rất may anh Biên đã kịp thời tránh né những nhát dao của Hùng và ngay lập tức xông vào khống chế được tên giết người hung hãn.

Được biết trong thời gian vừa qua giữa Hùng và chị Cúc thường xuyên xảy ra cãi vã nhau vì Hùng hay ghen tuông vợ. Chính quyền địa phương và bà con hàng xóm cũng đã nhiều lần đến hoà giải nhưng không ngờ vụ việc lại có kết cục bi thảm đến như vậy (vợ chồng Hùng đã có 2 đứa con nhỏ).

Hiện vụ án đang được Công an huyện Như Thanh tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Tuyên