1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước:

Gặp lại cô bé bị mẹ chém đứt gân chân

(Dân trí) - Gần 1 năm kể từ khi được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi huyện Lộc Ninh (Bình Phước), bé Nguyễn Thị Hảo, nhân vật bị mẹ ruột dùng dao kéo hành hạ, đã dần ổn định cuộc sống. Như các bạn cùng trang lứa, bé được tới trường...

Hảo đã dần ổn định về sức khỏe và tâm lý

Sau khi vụ việc bà Nguyễn Thị Mỳ dùng dao kéo hành hạ dã man chính đứa con ruột của mình là cháu Nguyễn Thị Hảo bị đưa ra ánh sáng, ngày 10/10/2008, bé Hảo được đưa đến trung tâm nuôi dưỡng tại Lộc Ninh, Bình Phước.
 
Một ngày đầu tháng 9/2009, chúng tôi tìm đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi huyện Lộc Ninh. Gần 1 năm kể từ khi rời xa ngôi nhà với những kỷ niệm không lấy gì làm tốt, đẹp, dường như những trận đòn ác nghiệt vẫn là nỗi ám ảnh đối với cô bé 5 tuổi này.
 
Gặp lại cô bé bị mẹ chém đứt gân chân - 1
Bé Hảo được chăm sóc tại Trung tâm Lộc Ninh

Theo chân người bảo vệ Trung tâm, tôi đến căn nhà nơi bé Hảo đang sống. Những thương tích trên người bé Hảo đã dần phai đi theo thời gian. Thay vì nước da xanh bủng với những vết thương chằng chịt trên người trước kia, cơ thể cháu đã trắng trẻo “có da có thịt” hơn, nhưng đôi mắt cô bé vẫn như chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm.

Ông Lê Xuân Nẫm, Giám đốc trung tâm cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi rất sát tình hình của cháu. Cho đến bây giờ tôi có thể khẳng định cháu đã gần như trở lại là một người bình thường về mặt tâm lý. Tuy nhiên do bị suy dinh dưỡng nặng và một thời gian dài mắc bệnh viêm đường ruột khi sống với gia đình nên cơ thể cháu không thể phát triển được như những đứa trẻ khác”.
Gặp lại cô bé bị mẹ chém đứt gân chân - 2
Bé Hảo chơi đùa tại Trung tâm

Ông Nẫm cũng cho biết: “Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với mẹ của cháu là bà Nguyễn Thị Mỳ, TAND tỉnh Bình Phước cũng đã quyết định chuyển toàn bộ số tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ cháu về Trung tâm. Tổng số tiền chúng tôi đã nhận được đến ngày hôm đó gồm 210.569.000 đồng từ báo Dân trí và hơn 200 triệu đồng từ các tổ chức khác. Cô Võ Thị Mỹ Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm là người đứng tên tài khoản thay cho cháu Hảo gửi toàn bộ số tiền trên vào ngân hàng. Dự tính nếu không có gì thay đổi khi Hảo đủ 18 tuổi chúng tôi sẽ chuyển tài khoản trên lại cho cháu”.

Được biết khi mới đưa vào Trung tâm bé Hảo chỉ nặng chưa đầy 11kg, đến nay Hảo đã nặng hơn 13kg.

Bé Hảo đã được đến trường

Bước vào năm học 2009 - 2010, Hảo đã đến tuổi tới trường. Để hoàn tất thủ tục nhập học cho cháu, ông Lê Xuân Nẫm, Giám đốc trung tâm đã phải lặn lội về xã Đức Hạnh xin giấy khai sinh. Sau khi hồ sơ hoàn tất, ngày 17/8 vừa qua Hảo đã được đi học lớp lá tại trường mầm non Hoa Sen.
 
Gặp lại cô bé bị mẹ chém đứt gân chân - 3
Bé Hảo tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em Lộc Ninh

Ngày 16/01/2009, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mỳ (mẹ bé Nguyễn Thị Hảo) 24 tháng tù giam vì hành vi bạo hành đối với con ruột của mình, đồng thời tước quyền nuôi dưỡng của bà Mỳ và ông Tước đối với cháu Hảo trong vòng 5 năm. 

Hiện tại, điều khiến Ban quản lý Trung tâm và các cô nuôi dạy tỏ ra lo lắng là việc tiểu tiện và đại tiện Hảo không thể kiểm soát được. Trung tâm đã nhiều lần đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa của huyện khám, nhưng các bác sỹ đều cho rằng đây chỉ là thói quen của cháu, chỉ cần nhắc nhở thường xuyên là cháu có thể thay đổi được.

Những biểu hiện trong tâm lý của cháu tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều triệu chứng đáng lo ngại. Khác với khi mới vào trung tâm, Hảo thường hay lẫn trốn vào trong những góc tối và sợ người lạ thì đến nay cháu đã hòa nhập được với cuộc sống, sẵn sàng tiếp xúc gần gũi, thân thiện với mọi người. Tuy nhiên bên cạnh đó Hảo cũng tỏ ra rất cứng đầu, cô Thủy cho biết: “Cháu chỉ làm những gì mà mình thích, hầu như cháu không nhớ một chút gì về anh chị, tính tình cũng thất thường có hôm đi học cháu xé nát cả chiếc cặp, đến lớp cháu tiếp thu kém hơn nhiều so với những đứa trẻ khác…”

Sống tại Trung tâm mọi người đều dành cho Hảo tình thương yêu đặc biệt. Hảo là em bé nhỏ tuổi nhất trong số 15 đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại đây. Các bà cụ sống tại Trung tâm cho biết: “Bé Hảo là một đứa trẻ rất hiếu động, tinh nghịch nhưng cũng rất ngoan ngoãn”.
 

Hai chị gái của Hảo cũng được đưa vào Trung tâm

 

Vừa qua dư luận xã hội lại bức xúc trước thông tin chị gái của bé Hảo bị cha hành hạ. Thực tế cho thấy, một mình ông Tước không thể đủ sức để nuôi dưỡng cả 4 đứa trẻ đang còn thơ dại và lại mang bệnh thần kinh. Mặt khác ông Tước vẫn có hành vi vũ lực đối với con cái khi người vợ đang phải lĩnh án tù.

 

Sở LĐ, TB&XH tỉnh Bình Phước đã có quyết định tiếp tục đưa hai chị của bé Hảo là Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Thị Thùy Trang vào Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em huyện Lộc Ninh để các cháu có điều kiện sống tốt hơn.

 

 Ông Huỳnh Ngọc Trung, Phó Chủ tịch xã Đức Hạnh được biết: “Ông Nguyễn Văn Tước đã đồng ý ký vào giấy để đưa hai con vào trung tâm nuôi dưỡng. Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ gửi Phòng LĐ, TB&XH huyện, sau khi có quyết định cuối cùng hai cháu Oanh và Trang sẽ được đưa vào Trung tâm”.

 

Vân Sơn