1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Gần trăm người tìm kiếm cụ bà đi lạc cả tuần trong rừng sâu

Trung Thi

(Dân trí) - Lực lượng chức năng xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa, Phú Yên) cùng bà con làng xóm đã nỗ lực tìm kiếm cụ bà Lê Thị Ngăn (83 tuổi) đi lạc vào rừng 6 ngày nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Sáng ngày 24/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Vĩ - Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông cho biết, dù đã huy động toàn bộ lực lượng như công an, xã đội, thanh niên xung kích và hàng trăm người dân của 2 thôn Lạc Chỉ, Xuân Mỹ để tìm kiếm cụ bà Lê Thị Ngăn đi lạc từ trưa 19/7, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Gần trăm người tìm kiếm cụ bà đi lạc cả tuần trong rừng sâu - 1

Hàng trăm người dân đi vào khu vực rừng suối Phướn để tìm cụ Ngăn

Theo ông Vỹ, trước đó vào trưa ngày 19/7, một người dân đi làm ở rừng thấy cụ Ngăn đi về hướng rừng Suối Phướn, nên đã gọi điện cho người thân của cụ ra đón cụ về.

Tuy nhiên, đúng hôm đó nhà có giỗ nên việc đi đón cụ có phần chậm trễ. Sau đó gia đình lên rừng tìm thì không thấy bóng dáng cụ và từ đó cụ đi lạc đến nay. Trước khi đi vào rừng, cụ mặc bộ đồ bông, đầu đội nón lá.

Gần trăm người tìm kiếm cụ bà đi lạc cả tuần trong rừng sâu - 2

Cụ Lê Thị Ngăn (ảnh do gia đình cung cấp)

Người nhà cụ Ngăn cho biết, do lớn tuổi, cụ lúc nhớ lúc quên và cũng hay bỏ nhà đi, nhưng thường đi một buổi hoặc một ngày rồi về.

Gần trăm người tìm kiếm cụ bà đi lạc cả tuần trong rừng sâu - 3

Lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa tìm thấy cụ Ngăn

“Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền ở xã đã cử lực lượng đi hỗ trợ ngay trong đêm và túc trực tìm kiếm từ đó đến nay. Ngoài ra, làng xóm, láng giềng nghe tin cụ đi lạc cũng bỏ công, bỏ việc để đi vào rừng tìm mọi ngóc ngách để đưa cụ về, nhưng đến nay sau nhiều nỗ lực vẫn chưa tìm thấy” - ông Vỹ cho biết thêm.