1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gái “gội đầu” dọa có thai tống tiền người tình cũ

(Dân trí) - Biết ông Vinh đã có gia đình và chút địa vị xã hội, Trần Phương Linh đã chủ động xin làm “bồ nhí” với mục đích “đào mỏ. Cặp kè một thời gian, hai người đã chia tay, nhưng khi gặp lại, Linh rắp tâm thực hiện hành vi tống tiền ông Vinh…

Chiều 13/7, CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa bắt quả tang Trần Phương Linh (SN 1976) trú ở quận Thanh Xuân khi đối tượng này đang nhận 10 triệu đồng từ tay một người đàn ông tên Vinh tại một quán cafe. Trước đó, cơ quan công an đã nhận được đơn trình báo của ông Vinh, nói về việc thời gian gần đây, ông này thường xuyên bị một người phụ nữ “quấy rối” bằng điện thoại và đòi tiền “chuộc”.

Đổi lại, cô này hứa sẽ giữ im lặng mối quan hệ bồ bịch giữa hai người với gia đình và cơ quan nơi ông này đang công tác. Tại cơ quan công an, Trần Phương Linh khai nhận thành khẩn về hành vi tống tiền ông Vinh. Trước đó, khoảng năm 2006, ông Vinh đã gặp gỡ và quen biết Linh khi chị này làm nhân viên gội đầu trên phố Tuệ Tĩnh.

Biết ông Vinh có chút địa vị xã hội,  Linh đã chủ động xin làm “bồ nhí” một thời gian với mục đích “đào mỏ”. Cặp kè một thời gian hai người đã chia tay khi Linh tự cảm thấy không còn lợi dụng được ông Vinh.

Đầu năm 2009, Linh và ông Vinh tình cờ gặp lại nhau và cùng nhau trao đổi số điện thoại. Gặp lại “người xưa”, Trần Phương Linh rắp tâm thực hiện hành vi tống tiền để cải thiện cuộc sống.

Liên tiếp những ngày sau đó, Linh chủ động liên lạc với ông Vinh, ban đầu chỉ với lý do “tình xưa nghĩa cũ”, xin ít tiền vì đang nợ đầm đìa. Thấy hiệu quả, Linh càng liều lĩnh hơn khi đến tận cơ quan ông Vinh đang công tác, gặp ông này đòi tiền và dọa sẽ công khai mọi chuyện. Linh nói mình đang mang trong người đứa con ông Vinh.

Đứng trước sự việc đó, ông Vinh hốt hoảng đưa tiền cho người tình cũ. Nhưng Linh không dừng lại, vẫn nhiều lần gọi điện dọa nạt và lần đây nhất, số tiền “chuộc” đã lên tới 70 triệu.

(* Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Phúc Hưng