1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gạch vữa rơi đè vào cháu bé 6 tuổi đang ngủ

Nghe tiếng đổ ầm phía trong phòng, bà Phong chạy vào thì thấy đống xà bần ngổn ngang đè kín cháu Vy đang nằm ngủ.

Khoảng 17h ngày 1/9 trời đổ mưa lớn, bà Nguyễn Thị Phong (61 tuổi, ngụ 4B, đường 12B, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM) chạy ra sân lấy quần áo. Vừa bước vào nhà, bà Phong nghe một tiếng đổ “ầm” thật lớn phía trong phòng ngủ của cháu Võ Thị Vy (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường tiểu học Phù Đổng).

 

Gạch vữa rơi đè vào cháu bé 6 tuổi đang ngủ - 1

Lỗ thủng trên mái nhà.

 

Chạy vào, trước mắt bà là đống xà bần nằm ngổn ngang đè kín cháu Vy. Bà vội vàng hô hoán và lôi cháu bé ra ngoài. Phía trên mái nhà, một lỗ thủng khoảng 2m2 vẫn còn lơ lửng nhiều cục gạch ống và xi măng.

 

Cháu Vy được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 sau đó chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu với tình trạng hết sức nguy kịch (đầu sưng to, chảy máu).

 

Gạch vữa rơi đè vào cháu bé 6 tuổi đang ngủ - 2
Bà Phong vẫn bàng hoàng sau sự cố sập tường.

 

Theo ghi nhận ban đầu, sự cố đáng tiếc trên xảy ra do bức tường của công trình xây dựng 5 tầng (số 3B, đường 12B) sát vách nhà bà Phong bị đổ. Căn nhà trên đã khởi công được gần 3 tháng và đang xây đến lầu thứ 2 thì xảy ra sự cố. Một số công nhân thi công tại công trình này cho biết, bức tường trên vừa xây buổi chiều, do mưa lớn nên xi măng chưa kịp khô, gây đổ sập.

 

Sau khi sự cố xảy ra phía công trình đã đưa người sang cùng gia đình đưa cháu vi đi cấp cứu.

 

Hiện Công an quận 7 đang làm rõ vụ việc trên.

 

Theo Minh Đức

Công an nhân dân