1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Em rể say rượu, đá chết anh vợ

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 30/6 tại phố Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). Nạn nhân tử vong do cú đá chí mạng vào ngực từ người em rể.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h30 ngày 30/6, tại số 12, ngõ 29 Thụy Khuê, Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1966, trú tại địa chỉ trên) uống rượu, đi về nhà nảy sinh mâu thuẫn với người thân. Sẵn hơi men, Thắng dựng xe, mở khoá quần xả thẳng vào cửa nhà người anh rể là Nguyễn Văn Minh (cả hai cùng chung một sân, số nhà). Hai bên gia đình xảy ra cãi vã.

 

Em rể say rượu, đá chết anh vợ - 1

Nguyễn Mạnh Thắng tại
cơ quan công an
Lúc này, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1960, là anh trai ông Minh và là anh vợ của ông Thắng) ở gần đó lao ra can ngăn. Anh Trường cùng anh Minh dùng tay xô đẩy Thắng ra ngoài phía ngõ 29. Khi ba người ra ngoài ngõ 29 thì Thắng vùng chạy vào phía trong, anh Minh đuổi theo, ôm Thắng từ phía sau.

 

Anh Trường chạy đến, liền bị Thắng co chân trái đá vào vùng ngực bên trái, làm anh này ngã xuống bất tỉnh. Sau khi thoát khỏi anh Minh, đối tượng Thắng dùng chân đá nhiều lần vào người và vùng đầu anh Trường.
 
Ít phút sau đó, lực lượng nghiệp vụ công an phường Thuỵ Khuê có mặt tại hiện trường. Anh Trường được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến được bệnh viện.

 

CA quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Thắng.

 

Tại cơ quan công an, sau khi tỉnh rượu Nguyễn Mạnh Thắng tỏ ra rất hối hận khi bản thân không hề muốn sát hại anh vợ. Mâu thuẫn giữa Thắng với những người thân đằng vợ bắt nguồn từ nhiều năm nay.

 

Phúc Hưng