1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường phố Hà Nội tưng bừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ nhiều duyên nợ Singapore, hàng ngàn người dân thủ đô đã ùa ra đường ăn mừng chiến thắng. Đường phố Hà Nội tưng bừng, rộn rã như trong ngày hội.

Trận quyết chiến giữa Việt Nam và Singapore thu hút sự chú ý của hàng triệu con tim yêu bóng đá cả nước. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chật kín không còn một chỗ trống. Khắp mọi con đường, góc phố, nơi nào có chiếc tivi là nơi đó có tiếng reo hò cổ vũ đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng.

Không phụ lòng mong đợi của người dân cả nước, các cầu thủ của Việt Nam đã có một trận thi đấu đầy cố gắng, thể hiện sự quyết tâm cao và đã giành chiến thắng hết sức xứng đáng. Niềm vui vỡ oà trên khán đài và trước những chiếc máy thu hình.
 
Đường phố Hà Nội tưng bừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 1
Dòng người ùn ùn đổ về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm sau trận đấu.

Trận đấu kết thúc gần 1 tiếng đồng hồ nhưng khu vực quảng trường phía trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn chật kín người cùng phương tiện. Những tiếng hò reo không ngớt cùng những lá cờ tung bay trong gió. Khi chiếc xe chở các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rời sân vận động, những tiếng hò reo tán thưởng trở nên lớn hơn, hân hoan hơn.

Nguyễn Duy Khánh (Hà Cầu, Hà Đông) dẫn đầu một nhóm cổ động viên từ Hà Đông đến sân cổ vũ. Tan trận, cả nhóm cùng nhau đứng lại trước sân vận động, hát vang những bài hát truyền thống mà các cổ động viên vẫn hát để cổ động các cầu thủ nhà. Đầu quấn băng-rôn, Khánh liên tục ra hiệu bắt nhịp cho cả nhóm hò reo trong niềm vui sướng.

“Lâu rồi các cổ động viên mới có cảm giác thót tim hồi hộp như hôm nay, từ trận Chung kết với Thái Lan 2 năm trước đến bây giờ. Nhưng chiến thắng càng khó khăn bao nhiêu thì càng vinh quang bấy nhiêu, và các cổ động viện chúng tôi càng dành nhiều hơn tình cảm cho các cầu thủ” - Khánh chia sẻ.
 
Đường phố Hà Nội tưng bừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 2
Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi.

Cùng thời điểm diễn ra trận đấu, trong từng ngôi nhà hay ở những quán bia, quán nước dọc đường, hàng vạn con mắt đều hướng về chiếc tivi, hồi hộp theo dõi, cổ vũ đội tuyển của chúng ta. Trên phố Tạ Quang Bửu, nhiều quán bia, quán cafe đã dùng máy chiếu để phục vụ khách đến quán. Việc làm này còn tạo điều kiện cho rất đông các bạn sinh viên quanh khu vực này có cơ hội chứng kiến trận đấu, cùng hò reo với mọi người.

Khu vực gần cây xăng Tạ Quang Bửu, đường chật cứng. Xe máy, xe đạp tràn ra lòng đường, kẻ đứng người ngồi theo dõi trận đấu. Chen chúc trong đám cổ động viên phải đứng ngoài đường cổ vũ, Lê Thị Quyên (quê Phú Xuyên, Hà Nội; sinh viên năm thứ 3 ĐH Kinh tế quốc dân) cho biết: “Ở phòng trọ của chúng em cũng có tivi nhưng cả phòng nhất trí đi xem ở đây, cùng mọi người cổ động sẽ vui hơn”.

Sau khi trận đấu kết thúc, nhóm của Quyên có một cách chung vui rất sinh viên: cả phòng góp tiền cùng nhau đi… ăn ốc mừng chiến thắng của đội nhà.

Nhưng con đường thủ đô trở nên tưng bừng, rộn rã như ngày hội. Từng đoàn người nườm nượp kem đầy phố phường, ai cũng mang theo cờ đỏ sao vàng và những băng-rôn, biểu ngữ cổ động. Đâu đâu cũng có thể nghe thấy những tiếng hô vang: “Việt Nam… vô địch!”
 
Đường phố Hà Nội tưng bừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 3

Đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, những con đường dẫn từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào nội thành, đều trở nên chật kín. Đoàn người nối dài như không dứt, cứ từ từ tiến dần đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Những tiếng hò reo, những tiếng hát và cả những tiếng còi xe cùng cất lên theo nhịp… thể hiện sự hân hoan, vui sướng của các cổ động viên đội nhà.

Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được coi là đích đến, “tâm điểm” sau trận đấu với sự tập trung của rất đông các cổ động viên. 11h, những con đường quanh hồ chật kín nhưng không ai tỏ ra bực bội, vội vã. Tất cả gần như đứng yên, cùng nhau hò reo, hát vang những bài ca cổ động.

Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng từ đền Bà Kiệu đến tòa nhà Hàm cá mập, hàng ngàn người tự động dạt sang nhường một luồng chính cho đoàn xe giương cao cờ, diễu hành quanh Hồ Gươm. Tất cả những điểm cao hơn mặt đất như yên xe máy, ghế đá, cột quảng cáo, hay cả xe phun nước đều được tận dụng để các cổ động viên đứng lên phất cờ. Còi xe đồng loạt bấm như để thay lời chúc mừng đội tuyển.

Nhiều bạn trẻ ban đầu ngoài cuộc song đã bị cuốn vào không khí sôi động này. Vừa đi sinh nhật về, gặp đoàn người đang hò reo mừng chiến thắng, Quế và Thuỷ (sinh viên trường ĐH Văn hoá Hà Nội) đã hào hứng dừng xe mua ngay miếng dán cờ Việt Nam lên má.
 
Đường phố Hà Nội tưng bừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 4

“Chúng em chỉ đi về qua đây thôi, nhưng không ngờ các bạn lại đổ ra đường đông thế này nên cũng góp vui cho đội tuyển của mình” - Thuỷ chia sẻ.

Cả một đoạn đường chạy quanh hồ Hoàn Kiếm trong một lúc được khoác lên một tấm áo đỏ rực của cờ, hoa. Người đi đường cuốn vào dòng xe, hồ hởi bàn nhau về trận đấu như người đã thân quen lâu. Thỉnh thoảng cũng có va chạm xảy ra nhưng rồi tất cả lại “Việt Nam chiến thắng” để vui vẻ đi tiếp.

Đêm nay, mặt hàng bán chạy nhất là cờ Việt Nam và băng rôn. Chẳng ai băn khoăn đến giá tiền dù một lá cờ nhỏ bằng quyển vở được bán tới giá 20 nghìn đồng. 

Nhiều du khách nước ngoài ngạc nhiên với cảnh hâm mộ cuồng nhiệt hiếm có của các cổ động viên Việt Nam. Anh Robert, du khách người Úc, tay cờ Việt Nam, trán đeo băng rôn, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một không khí bóng đá cuồng nhiệt đến thế. Cả Hà Nội đỏ rực một màu cờ”.

Ghi nhận của chúng tôi, trên nhiều tuyến phố khác của thủ đô Hà Nội, không khí ăn mừng chiến thắng cũng tưng bừng, náo nhiệt không kém. Người người đổ ra đường, mang theo bất kỳ có thể gõ phát ra tiếng động như xoong, chảo, mâm… để cổ vũ.
 
Đường phố Hà Nội tưng bừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 5
Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng của CA Hà Nội sẽ có một đêm vất vả.

Lường trước được tình huống có thể sẽ xảy ra đua xe sau trận đấu, các đơn vị chức năng của Công an Hà Nội đã chủ động lên phương án tác chiến. Khi xuất hiện đám đông người và phương tiện đổ dồn về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, lực lượng CSGT chủ động tiến hành phương án phân luồng từ xa, buộc người và phương tiện không được vượt đèn đỏ tránh cùng một lúc có quá nhiều xe cùng dồn về bờ Hồ.

Trung úy Tạ Xuân Hậu, Đội CSGT số 1, cho biết: “Ngoài việc trực tại các nút giao thông quan trọng đơn vị cũng tổ chức các tổ tuần tra chuyên trách cơ động đi xe máy hòa cùng dòng người xuống đường cổ vũ để tổ chức phân luồng giao thông, giải tỏa giao thông tại những điểm ùn tắc phát sinh khi có đông người cùng tụ tập”.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội CSGT số 2, cho biết: “CSGT sẵn sàng nhiệm vụ chống đua xe trái phép khi tổ chức 3 ca trực liên tục suốt đêm cùng các lực lượng khác thuộc CATP”.

Cùng với CSGT, các tổ tuần tra CSCĐ cũng hòa cùng dòng người đông đúc sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ hành vi quá khích nào. Để đảm bảo không xảy ra đua xe trái phép, lực lượng này cũng tổ chức cắm chốt tại các điểm nút giao thông thông quan trọng sẵn sàng cùng CA các phường thuộc CA quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa… vào cuộc chống “bão đêm”.

Phong Nguyên