1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Vụ mẹ nuôi dùng búa... dạy con:

Đưa bé Đen về với mẹ ruột

(Dân trí) - Sáng ngày 22/11, ông Trần Đức Quang - Phó Trưởng công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đã chuyển giao bé Nguyễn Hữu Lợi (tên thường gọi là bé Đen), 9 tuổi về đoàn tụ với mẹ ruột của mình ở bến Bình Đông, phường 11, quận 8.

Hồ sơ vụ việc đã chuyển lên công an huyện Bình Chánh thụ lý, giải quyết. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đang đợi kết quả giám định pháp y thương tích của bé Đen để có biện pháp xử lý người mẹ nuôi - Nguyễn Thị Tuyết (44 tuổi, trú tổ 49, ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, hành nghề bán cá trong chợ) - người có hành vi “dạy con” một cách tàn nhẫn, lạ đời này.

Chiều ngày 22/11, công an huyện Bình Chánh cho biết đang thụ lý hồ sơ và khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm bà Nguyễn Thị Tuyết - người bị tố cáo vì có hành vi đánh đập tàn nhẫn em Nguyễn Hữu Lợi.

Trước đó, ngày 21/11, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Bình Hưng cũng đã có công văn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra, truy tố, xử lý những hành vi đối xử tàn bạo của bà Tuyết gây thương tích nặng nề và tổn hại tinh thần đối với bé Lợi.

Hội liên hiệp Phụ nữ xã Bình Hưng cho biết qua quá trình theo dõi và truy xét đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Bà Tuyết đã quá tàn nhẫn với đứa con nuôi của mình. Lẽ ra, khi nhận bé Đen về làm con nuôi, bà Tuyết phải chăm lo, yêu thương và giúp cho bé được hưởng những quyền lợi như bao đứa trẻ khác. Đằng này, trước khi về với mẹ nuôi, “bé Đen hồi đó ú nụ nà…” -  như lời chị Trang mẹ ruột của bé kể lại, thì về với bà Tuyết, Đen suốt ngày quần quật với công việc, không được học hành và luôn bị “đối xử” bằng đòn roi. Dù đã 9 tuổi mà trông em gầy còm như đứa trẻ vừa lên 6 tuổi, lại có nhiều vết  hằn trên da, đầu óc ngớ ngẩn.

Hiện bà Tuyết đang bị tạm giữ tại công an huyện Bình Chánh. Trông bà có vẻ hối hận khi sự việc đã vỡ lở. Bước đầu bà Tuyết cũng thừa nhận đã có hành vi nhục hình, đánh đập bé Đen. Tuy nhiên bà luôn viện cớ cho rằng, do có nhiều lời phiền toái của hàng xóm về bé Đen hay em giành hết phần ăn... vì thế bà Tuyết phải đánh để... răn đe (?).

Tối ngày 21/11, công an huyện đưa em Lợi đi giám định lần đầu trong khi toàn thân em bị tím tái, dập cơ và tụ máu bên trong. Trong ngày 22/11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã tiếp tục lấy lời khai của bé Đen (tức Nguyễn Hữu Lợi) và chị Nguyễn Thị Thu Trang (28 tuổi) - mẹ ruột của bé Đen và một số nhân chứng là hàng xóm của bà Tuyết để làm rõ vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang xác định lại mối quan hệ mẹ nuôi, con nuôi giữa bà Tuyết và bé Đen.

Sáng nay (23/11) Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếp tục đưa bé Đen đi giám định pháp y về tỷ lệ thương tật tại Trung tâm giám định pháp y Thành phố.

Công Quang