1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Du khách thích thú ngắm rùa vàng gần suối cá thần

(Dân trí) - Một con rùa vàng nặng gần 700 gram bất ngờ xuất hiện và bò vào đền thờ thần rắn, thần cá và thủy long vương dưới chân núi Trường Sinh, cạnh suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Ông Phạm Đình Thưởng (75 tuổi), người trông coi đền, cho biết, mới đây có một đoàn khách du lịch người Hàn Quốc tới thăm suối cá thần Cẩm Lương. Bất ngờ, một vị khách trong đoàn phát hiện con rùa vàng đang cố gắng leo lên bậc thềm lát đá cách mép suối cá thần khoảng 2m.

Con rùa vàng xuất hiện dưới chân núi Trường Sinh, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.
Con rùa vàng xuất hiện dưới chân núi Trường Sinh, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.

Cũng theo ông Thưởng thì con rùa nặng 680 gram, gộp rùa có màu vàng, hai chi trước và chi phải sau đều có vảy nhỏ, mọc xếp lớp kiểu mái ngói; riêng chi trái sau bị tật, cụt sâu vào trong, mất hết phần móng, vảy. 

Người dân làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương đã quây một hốc đá ngay sát bậc thềm bên tả đền cho rùa ở

Con rùa có gộp màu vàng và nặng gần 700gram.
Con rùa có gộp màu vàng và nặng gần 700gram.

“Sợ kẻ xấu có thể bắt trộm rùa, hàng ngày tôi đưa rùa ra hốc đá để du khách chiêm ngưỡng, tối lại đưa “cụ” vào ngự trong đền”, ông Thưởng cho biết.

Cũng có thông tin kể rằng hai ngày sau khi rùa xuất hiện, tại đền thờ thần rắn, thần cá và thủy long vương, du khách lại phát hiện một con trăn nằm ngay trên ban thờ chính. Mọi người đổ xô vào xem thấy đó là con trăn đá, dài khoảng 2m, nặng chừng 1,5kg.

Thấy đông người quá, con trăn trườn qua ba cái ngai rồi chui xuống gầm bàn thờ nằm. Khoảng 3 ngày sau thì chúng tôi không thấy con trăn đâu nữa”, anh Bùi Quốc Hùng - người ghi công đức ở cửa đền cho biết.

 Ban ngày, người gác đền đưa rùa ra hốc đá để người dân và du khách đến ngắm.
 Ban ngày, người gác đền đưa rùa ra hốc đá để người dân và du khách đến ngắm.

Suối cá thần Cẩm Lương.
Suối cá thần Cẩm Lương.

Duy Tuyên