Đà Nẵng:
Dòng người ùn ùn đổ về xem “Tình yêu sông Hàn”
(Dân trí) - Tối 29/4, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 với chủ đề “Tình yêu sông Hàn” đã chính thức khai mạc bên bờ sông Hàn thơ mộng.
Từng dòng người đổ về đây để được tận mắt “thưởng lãm” những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp của đêm đầu “khai hội”. Mặc dù từ khoảng 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều, trời Đà Nẵng đổ mưa nhưng nhiều người vẫn đi sớm để tìm chỗ mình một chỗ đứng đẹp. Bắt đầu từ khoảng 6 giờ tối, từng dòng người ùn ùn đổ về.
Ngoài khán đài gần 30.000 chỗ đã kín, hai bên bờ sông Hàn, Cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng và các tuyến đường lân cận cũng đông nghịt người.
Vì đi khá sớm nên nhiều người dân và du khách phải ngồi chờ la liệt. Không chỉ người lớn mà các em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi. Nhiều bé chưa kịp xem pháo hoa đã ngủ trên tay mẹ. Nhiều người còn đưa cả cơm, bánh mì và các đồ ăn nhẹ đến để ăn trong lúc chờ đợi. Dịp này, các dịch vụ cho thuê ghế, chỗ ngồi, đồ ăn nước uống, giữ xe… cũng được dịp làm ăn.
Theo quy định, giá xe đạp 2.000 đồng, xe máy 5.000 đồng nhưng nhiều điểm giữ xe vẫn lấy giá gấp đôi. Chỉ đến khi khách “đe” sẽ gọi điện cho Đoàn kiểm tra liên ngành thì họ mới chịu lấy đúng giá quy định. Các loại nước uống đóng chai cũng tăng từ 5.000 – 7.000 đồng/chai so với ngày thường. Các đồ ăn vặt cũng tăng từ 5.000 – 6.0000 đồng/quả (bánh…).
Sau chương trình khai mạc, tiếng pháo khai cuộc của đội Nga bắn lên bầu trời Đà Nẵng, làm bầu trời Đà Nẵng càng trở nên lung linh, tuyệt đẹp hơn. Tiếp đến là màn trình diễn của đội Việt Nam và đội Ý. Xen lẫn trong những tiếng pháo trên nền nhạc của các đội là tiếng trầm trồ của người xem: “Ồ, đẹp quá”. “Đã quá!”…
Chị Phương, một người dân cho biết: “Họ bắn đẹp quá. Năm nào cũng đi xem nhưng không thấy chán. Mỗi năm có một cái thú vị riêng”.
Còn chị Minh, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần đầu tiên mình ra Đà Nẵng xem pháo hoa. Đúng là cuộc thi tầm cỡ quốc tế có khác, họ bắn rất đẹp. Gia đình mình rất vui vì đã chọn kỳ nghỉ ở Đà Nẵng.
Không chỉ người dân và du khách trong nước tỏ ra thích thú mà du khách nước ngoài cũng có cảm giác như vậy. Đêm đầu tiên của cuộc thi, người dân và du khách đã được một bữa thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa thật “đã mắt”.
Khánh Hồng