1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dòng người đổ về làng Sen trong nắng hè oi ả

(Dân trí) - Sáng nay, trong cái nắng nóng oi ả như đổ lửa, dòng người từ khắp mọi miền đất nước vẫn háo hức đổ về Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, thắp nén hương tưởng nhớ vị Cha già của dân tộc.

Dòng người đổ về làng Sen trong nắng hè oi ả - 1

Dòng người đổ về quê Bác ngày càng đông bất chấp cái nắng nóng ở xứ Nghệ

Gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng đầy vẻ phấn khởi, bác Nguyễn Minh Sỹ (thương binh đến từ huyện Như Xuân, Thanh Hóa) nói: "Hàng năm vào dịp sinh nhật Bác, tôi và gia đình lại hành hương về Kim Liên. Giữa bộn bề, gấp gáp cuộc sống về với làng Sen thấy lòng mình bình yên hơn. Tưởng nhớ lại những ngày Bác Hồ đã lớn lên và trưởng thành, lòng tôi rất bồi hồi. Bác sống giản dị mà thanh cao quá! Nhìn vào đó để tôi và con cháu mình có động lực để sống tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn trong học tập và công tác”.

Cụ bà Nguyễn Thị Sao quê mãi tận Yên Bái, năm nay đã ngoài 70 tuổi, phải nhờ con cháu dìu đi trong cái nắng nóng rát bỏng miền Trung, vẫn run run xúc động khi đặt lên bàn thờ Bác bó hoa sen đỏ thắm. Cụ rơi nước mắt: “Đây là lần thứ 5 về thăm quê Bác, lần nào về tôi cũng thấy rất xúc động như là về lại quê hương của chính mình. Nghe các cô ở đây kể về thời thơ ấu, những lần Bác về thăm quê... càng hiểu hơn về tấm lòng, tình cảm của Bác đối với quê hương xứ Nghệ. Tôi cũng động viên con cháu của mình về thăm quê Bác để giáo dục con cháu học tập và làm theo Bác”.

Dòng người đổ về làng Sen trong nắng hè oi ả - 2
Dắt trẻ về thăm quê Người
Ông Nguyễn Bá Hòe - Giám đốc khu di tích Kim Liên - cho biết: Cứ vào tháng 5, lượng du khách đến thăm làng Sen, làng Hoàng Trù lại tăng đáng kể. Dù rất vất vả nhưng cán bộ và nhân viên khu di tích luôn thấy tự hào vì đã góp phần giới thiệu cuộc sống giải dị, chân tình cũng như thân thế, sự nghiệp của Bác đến với nhân dân trong nước và du khách quốc tế.
 
Nguyễn Duy - Hoàng Lam