1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đôi vợ chồng trẻ tự sát ở nhà anh họ

(Dân trí) - Trở về sau chuyến du lịch 3 ngày ở Nha Trang, vợ chồng anh Em thấy cửa nhà đóng chặt, gọi mãi không ai trả lời, nên phá cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt: vợ chồng người em họ anh Em đã chết trong nhà.

Đôi vợ chồng trẻ tự sát ở nhà anh họ  - 1

Ngôi nhà anh Em, nơi xảy ra vụ tự sát.
 
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 6 giờ ngày 25/8, tại ngôi nhà của anh Em ở ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM.

 

Nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Nguyễn  Đình Sơn (38 tuổi, quê Cần Thơ) và chị Cao Thị Bé Ba (23 tuổi, quê Vĩnh Long). Anh Sơn chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang, chị Ba nằm ngay dưới sàn nhà. Anh Sơn và chị Ba cưới nhau đã 4 năm và chưa có con.

 

Người nhà nạn nhân cho biết vợ chồng anh Sơn sống xa nhau, chị  Ba làm việc tại Vĩnh Long còn anh Sơn thì làm hộp đèn quảng cáo ở TPHCM. Tuy nhiên tháng nào hai vợ chồng cũng bố trí thời gian gặp nhau.

 

Khoảng 1 tháng nay, chị Ba quyết định nghỉ làm ở Vĩnh Long để lên TPHCM làm cho gần chồng. Vợ chồng anh Sơn thuê nhà trọ ở cùng một số người bạn ở Bình Dương.

 

Cách đây 4 ngày, vợ chồng anh Sơn đến coi nhà dùm anh Võ Văn Em trong thời gian vợ chồng anh Em đi Nha Trang du lịch.

 

Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 25/8, vợ chồng anh Em về và phát hiện sự việc đau lòng trên.

 

Chị Cao Thị Hiền, vợ anh Em, đau đớn nói: “Hai vợ chồng nó rất thương nhau, kinh tế cũng ổn định, chỉ về mặt con cái hơi chậm. Tôi không hiểu sao vợ chồng cô chú ấy lại tự sát như vậy. Thật sự tôi quá sốc không biết phải nói thế nào với mấy người ở quê”.

 

Tại hiện trường công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh do hai người để lại, trong thư chỉ ghi vẻn vẹn một dòng chữ: “Xin lỗi vì đã chết tại nhà anh chị”.

 

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tự sát.

 

Trung Kiên