1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Đôi vợ chồng trẻ 30 lần hiến máu cứu người

(Dân trí) - “Mạng người là tất cả” - Từ suy nghĩ ấy mà đôi vợ chồng trẻ Trần Văn Nhựt (31 tuổi) và Trần Thị Thu Sương (28 tuổi) ở thôn Lại Khánh Tây, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã 30 lần hiến máu cứu người mà không màng trả ơn.

Đôi vợ chồng trẻ 30 lần hiến máu cứu người - 1
Vợ chồng anh Nhựt chị Sương cùng hai cô con gái
 

Được biết, anh Nhựt là nhân viên chuyển công văn, thư, báo tại UBND xã, kiêm Bí thư Chi Đoàn thôn Lại Khánh Tây. Công việc khá bận bịu nhưng mỗi khi có người cần máu anh đều thu xếp công việc tới hiến ngay, bất kể thời gian, địa điểm. Những lúc đang ở xa, không thể có mặt, anh lại huy động mọi người trong gia đình nội ngoại cùng hiến máu. Và những giọt máu của vợ chồng anh Nhựt đã cứu sống bao người bệnh trong cơn nguy kịch.

 

“Tình cờ tôi biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Lý ở huyện Hoài Nhơn không may có 2 con là Phan Thanh Cường (SN 2004) và Phan Văn Thịnh (SN 2007) bị suy tủy thiếu máu liên tục. Để duy trì sự sống cho con, hàng ngày chị Lý phải ra trước cổng bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tìm người mua máu truyền cho con, mỗi bịch máu (250ml) đến cả 1,5 triệu đồng. Trong khi đó hoàn cảnh của chị lại quá nghèo, hơn nữa mình nghĩ chưa hẳn máu đó đã tốt bằng máu của mình cho. Từ đó cứ 3 tháng tôi lại đến bệnh viện tiếp máu cho 2 cháu. Nhưng mình cũng có nhiều máu đâu mà cho cháu mãi, tôi phải tìm ai có nhóm máu A như mình, động viên đến giúp các cháu. Mỗi lần đến tiếp máu, Cường gọi tôi “chú ơi hãy cứu con”, nghe vậy mình không khỏi xúc động” - anh Nhựt kể lại.

 

Cũng có nhiều trường hợp anh cho máu mà vẫn không cứu sống được người bệnh. Như trường hợp một bệnh nhân bị tai nạn giao thông cấp cứu ở Bệnh viện Bồng Sơn bị mất máu nhiều, cần tiếp máu. Khi bác sĩ gọi anh tức tốc đến truyền máu nhưng bệnh nhân sau đó vẫn tử vong. Mỗi lần như vậy, anh thường tự trách mình giá như mình có nhiều máu, mình đến kịp thời... để có thể cứu sống được họ.

 

Được biết anh Nhựt đã có 22 lần hiến máu cứu người. Noi gương tốt của chồng, chị Sương cũng tích cực tham gia hiến máu 8 lần. Chị Sương vui vẻ nói: “Thú thật lúc đầu tôi thấy cũng hơi sợ, lo không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Nhưng được chồng động viên, với lại thấy anh ấy cho máu 5-6 lần mà vẫn khỏe bình thường. Giờ  quen rồi, tới định kỳ là tôi tham gia hiến máu. Giọt máu của mình cứu được người là mình vui rồi”.
 
Đôi vợ chồng trẻ 30 lần hiến máu cứu người - 2
Anh Nhựt chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị vinh danh 100 người có thành tích hiến máu cao nhất tổ chức tại Hà Nội

 

Không chỉ vận động vợ con, anh Nhựt còn động viên người thân tham gia hiến máu cứu người và đều nhận được sự ủng hộ. Trong gia đình, ngoài hai anh chị còn có những người chú của anh cùng tham gia hiến máu; như chú Đoàn Duy Minh (54 tuổi) hiến 3 lần; chú Đoàn Văn Quý (42 tuổi) hiến máu 2 lần và chú Đoàn Văn Thoan hiến 2 lần…

 

“Mình làm công tác Đoàn đội, muốn vận động các bạn thanh niên, mọi người tham gia hiến máu thì trước tiên mình phải vận động được người của gia đình mình đã” - anh Nhựt chia sẻ.

 

Vợ chồng anh Nhựt chị Sương có 2 con gái, cháu lớn 9 tuổi, cháu nhỏ mới 3 tuổi đang sống chung cùng ông bà nội. Chị Sương hàng ngày ngoài công việc nội trợ và ruộng đồng còn tảo tần nuôi hơn 300 con gà, một con bò giống, một đàn heo 39 con, đàn vịt đẻ 40 con.

 

Mới đây gia đình anh Nhựt được UBND tỉnh Bình Định tặng hai bằng khen, một cho cá nhân và một cho gia đình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Vui hơn, anh Nhựt vinh dự được Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định cử đi dự hội nghị toàn quốc tôn vinh 100 người có thành tích xuất sắc trong hiến máu tình nguyện tại Hà Nội.

 

Mong ước của anh Nhựt sau này là cố gắng thuyết phục bà con trong họ tộc cùng hiến máu để thành lập dòng họ hiến máu đầu tiên ở huyện Hoài Nhơn.

 

Doãn Công