1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Đội quân tóc dài" ra quân lúc nửa đêm

(Dân trí) - Ban ngày mỗi chị một công việc, khi màn đêm buông xuống, các chị cùng nhau đi hòa giải mâu thuẫn gia đình, giữ gìn an ninh trật tự... Các chị là Đội dân phòng cơ động nữ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ra quân lúc nửa đêm

11 giờ đêm, ca trực vừa hết, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, đội trưởng đội dân phòng cơ động nữ nhận được tin báo anh D. uống rượu say xỉn về đánh đập vợ. Các chị tức tốc đến nhà anh D. phối hợp với các lực lượng khác giải quyết. Khi đến nơi, các chị thấy vợ anh D. đầu tóc rối bời, cánh tay sưng vù, thâm tím, đang đứng khóc. Các chị vào nhà hỏi anh D: “Sao lại đánh vợ ra nông nỗi thế?”. Anh D. cãi lý: “Các chị có chứng kiến không mà bảo tôi đánh, bằng chứng đâu?” . Anh D. còn xách 2 đứa con nhỏ đặt giữa nhà cho chúng khóc nhằm gây khó khăn cho các chị.
 
Chị Tâm không nao núng dắt 2 cháu nhỏ vào buồng dỗ dành cho các cháu ngủ. Sau đó các chị cùng các lực lượng khác nói chuyện, khuyên giải anh D. Mãi rồi anh D. cũng chịu nhận thấy cái sai của mình, hứa không đánh vợ nữa. Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, lúc này các chị mới về nhà mình nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Đội quân tóc dài ra quân lúc nửa đêm
Đội dân phòng cơ động nữ ra mắt trong lễ thành lập

Cách đây khoảng 2 tuần, gần hết ca trực, chị Nguyễn Thị Hồng Thái và chị Vương Thị Tuyết nhận được điện thoại của một chị báo bị một sinh viên dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Hai chị lại vội vàng tìm đến chỗ nạn nhân, ân cần chăm sóc, cho số điện thoại để khi cần chị kia có thể liên lạc ngay.

Đó là những công việc mà các chị ở Đội dân phòng cơ động nữ phường Khuê Mỹ vẫn làm. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, công việc thường xuyên của đội là hòa giải xích mích hàng xóm, giải quyết bạo lực gia đình, khuyên nhủ thanh thiếu niên hư hỏng… Kể từ ngày có đội dân phòng nữ phường, việc giải quyết an ninh trật tự, hòa giải gia đình trở nên linh hoạt và hiệu quả. Ngoài ra, các chị còn nắm bắt thông tin về các ổ bánh bài, buôn bán ma túy, đòi nợ thuê… để báo công an kịp thời xử lý.

Góp phần vào sự bình yên của xã hội

Đội gồm 20 chị làm nhiều công việc khác nhau, từ cán bộ phụ nữ, buôn bán, nội trợ, phụ hồ… nhưng tất cả đều rất tâm huyết trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, xây dựng tổ dân phố văn minh, gia đình hạnh phúc. Hết giờ làm việc mưu sinh, các chị lại nhiệt tình tham gia các công việc của đội. Ca trực được chia thành 7 ngày trong tuần, mỗi ngày gồm 3 chị, thời gian từ 18 giờ 30 đến 23 giờ. Tuy nhiên, cũng có lúc các chị phải giải quyết công việc đến 1 giờ sáng mới về. Có lúc không phải trong giờ trực nhưng có việc đột xuất, các chị cũng bỏ việc nhà chạy đến hiện trường giải quyết.

“Ban đầu mới thành lập, nhiều ông chồng không đồng ý. Các ông bảo công việc đó là của đàn ông chứ không phải việc của các bà. Nhưng sau khi nghe các bà vợ “dân vận”, các ông đều quay qua ủng hộ vợ nhiệt tình”, chị Tâm cho biết.

Mặc dù hiện nay đội hoạt động theo hình thức tự nguyện, chưa có kinh phí nhưng ai cũng rất tích cực, nhiệt tình. Nguyễn Thị Tiến chồng mất, một mình nuôi 6 con, trong đó có một con bị bại não, hơn 20 tuổi mà nằm một chỗ, vậy mà khi nghe chủ trương thành lập đội, chị nhất quyết tình nguyện tham gia. Chị được mọi người yêu quý và đánh giá là một trong những đội viên siêng năng, nhiệt tình nhất.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thái, giáo viên trường mầm non, chồng là bộ đội cũng phải đi trực, đang có con nhỏ nhưng cũng rất hăng hái. Chị tâm sự: “Mỗi lần giúp được vợ chồng gia đình nào đó hòa giải được với nhau hay giúp hàng xóm hòa giải được với nhau trong lòng chị vui lắm. Từ lúc tham gia vào đội đến giờ chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện phải có phụ cấp. Mình góp được một phần nhỏ vào sự bình yên của xã hội là hạnh phúc lắm rồi”.

Vừa qua, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, chị Nguyễn Thu Đào, chị Hồ Thị Thêm được Công an thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen vì có thành tích trong việc cung cấp thông tin các đối tượng buôn bán ma túy cho lực lượng công an; Đội Dân phòng cơ động nữ được quận Ngũ Hành Sơn tặng bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khánh Hồng