1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đổ xô đi rửa xe ngày cuối năm

(Dân trí) - 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ, hàng ngàn người dân thủ đô đổ xô đi “làm đẹp” cho chiếc xe của mình. Các cửa hàng rửa xe bỗng chốc mọc lên như nấm và giá cả cũng không phải là dễ chịu cho lắm.

Ngay từ 28 Tết, các cửa hàng rửa xe ở Hà Nội đã đông nghìn nghịt, khách phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mới xong. Ngày thường, giá rửa xe chỉ 10.000 đồng với xe máy và 30.000 đến 40.000 với ô tô nhưng những ngày này, các chủ cửa hàng hét giá gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Biết bị chặt chém song vì tâm lý năm mới phải có xe sạch sẽ nên ai cũng đành chấp nhận.
 
Mấy ngày qua, các cửa hàng rửa xe trên các tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, Tôn Đức Thắng, Xã Đàn, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Đường Láng… đông nghẹt khách. Các nhân viên làm việc gần như không được nghỉ tay.
 
Ngồi chờ rửa xe trên đường Quang Trung, Hà Đông chiều 28 Tết, anh Khánh (phường Hà Cầu) thở dài: “Tôi chờ cả tiếng rồi mà vẫn chưa tới lượt xe mình được rửa. Mọi năm 30 tôi mới đi rửa xe, năm nay rút kinh nghiệm đi sớm hơn mà vẫn đông. Người ta còn định không nhận rửa vì lượng xe đợi quá nhiều rồi, may mình là khách quen, họ biết mặt nên mới nhận.”
 
Đổ xô đi rửa xe ngày cuối năm - 1
Các điểm rửa xe “hốt bạc” cuối năm.
 
Dọc con phố mới Xã Đàn có tới vài ba điểm rửa xe với không gian rất rộng rãi. Ngày thường, họ nhận rửa cả ô tô và xe máy. Song mấy ngày nay, đến ô tô vào nhiều khi cũng bị xua tay vì quá chật rồi.
 
Đầu phố Láng Hạ, những nhân viên của 2 điểm rửa xe thường vẫn phải đứng ra tận ngoài đường vẫy tay, tranh giành khách thì bây giờ đều phải lúi húi vào trong tiệm của mình, người rửa, người xì khô, người thu tiền.
 
Nắm bắt cơ hội này, các cửa hàng rửa xe mới mọc lên như nấm. Đường Quang Trung, Hà Đông, nhiều điểm sửa xe những ngày này được “tăng cường” thêm máy bơm phục vụ việc rửa xe. Anh Tùng, chủ một điểm rửa xe vừa làm vừa nói: “Ngày thường nhà tôi chỉ sửa xe thôi. Nhưng gần tết, người ta sửa cũng ít hơn, chủ yếu là rửa xe cho sạch sẽ để đón năm mới. Thế nên mình cũng phải tranh thủ kiếm chứ”.
 
Chiều 30 Tết, các tiệm rửa xe vẫn đông nghìn nghịt. Tại một quán rửa xe trên phố Nguyễn Đình Chiểu, các nhân viên chỉ mất từ 3 đến 5 phút là xong một chiếc xe, từ rửa nước, xà phòng, cho đến xì khô.
 
Giá rửa xe những ngày này không hề dễ chịu chút nào. Ngày thường, một chiếc xe máy rửa ở đâu cũng chỉ 10.000 là cùng. Nhưng ngày cuối năm, chỗ nào rẻ cũng bị chém tới 20.000 đồng/xe. Có những nơi, các nhân viên dựa vào loại xe để thu tiền. Xe số bình thường thì chỉ 20.000, nhưng xe ga, đặc biệt là các xe sang thì họ hét tới 30 - 40.000/xe. Lý do tăng giá cũng rất đơn giản song nhiều người vẫn hỏi: “Tết mà” - một nhân viên rửa xe trên phố Láng Hạ chép miệng.
 
Ô tô thì phải xếp hàng dài chờ “chặt chém”. Giá ngày thường chỉ 30 - 40.000 đồng/chiếc nhưng ngày này, khác rửa phải trả gấp đôi, thậm chí có nơi lấy tới 100.000 đồng/ô tô.
 
Dù đắt, song vì cuối năm, ai cũng muốn năm mới mình có xe đẹp để đi nên đều chấp nhận mức giá ấy. Anh Hùng, chủ quan rửa xe trên đường Phạm Hùng cho hay: “Đắt rẻ cũng phải rửa hết ấy mà. Từ 28 Tết đến nay, chúng tôi rửa cả ngàn chiếc ô tô, xe máy rồi. Từ giờ đến tối chắc chắn vẫn đông lắm, không biết lúc nào mới được nghỉ đây”.
 
Bên cạnh rửa xe, các dịch vụ “làm đẹp” khác như cắt tóc, đánh giầy cũng “đua nhau” tăng giá.
 

Không chỉ chăm sóc phương tiện đi lại, phái đẹp còn tìm đến các tiệm làm tóc để “tân trang” lại khuôn mặt, tay chân và mái tóc. Thế nên nhiều điểm thẩm mỹ rơi vào tình trạng “quá tải”.

Chị Quỳnh Trang, nhà tại đường Nguyễn Trãi cho biết: “Cả năm chỉ có mấy ngày Tết, nếu không trang điểm lại thì làm sao tự tin đi chơi. Với lại phụ nữ ai chả muốn mình đẹp trong mắt mọi người”.

Ngày thường, giá nối tóc là 1.000.000 đồng, còn các dịch vụ như nối mi, uốn lạnh, nhuộm màu… có giá từ 50.000 - 300.000 đồng nhưng những ngày này giá dịch vụ tăng 10 - 15%, nhiều tiệm làm đến đêm vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Hoài Lương

 
Tiến Nguyên