1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Đồ Sơn: Biển động mạnh, ngập toàn thị xã

(Dân trí) - Khoảng 2h chiều 27/9, tại Đồ Sơn biển động dữ dội, gió thổi cấp 8 -9, giật trên cấp 9. Có mặt tại Đồ Sơn vào đầu giờ chiều, phải rất khó khăn chúng tôi mới di chuyển được vào bên trong vì toàn bộ hệ thống đường sá đều ngập chìm trong nước.

Buổi trưa, sau khi truyền hình Việt Nam phát đi bản tin về cơn bão số 7 tại các địa phương, người dân cả thành phố Hải Phòng thở phào vì bão không ảnh hưởng nhiều tới thành phố. Trong khu vực nội thành chỉ một vài đoạn phố bị ngập nhẹ, lượng mưa cũng không đáng kể.

 

Theo những người dân sở tại, 3h sáng 27/9, Đồ Sơn đã có gió giật rất mạnh. Khoảng hơn 8h sáng, toàn bộ thị xã phải hứng chịu một cơn mưa như trút. Đến tận thời điểm 14h cơn bão vẫn tiếp tục hoành hành. Buổi chiều, mặc dù có giảm bớt, song sức gió ở đây vẫn mạnh cấp 8-9, giật trên cấp 9. Biển động dữ dội. Từng cột sóng cao hàng chục mét táp mạnh lên kè đá. Trời đổ mưa khá lớn.

 

Đồ Sơn: Biển động mạnh, ngập toàn thị xã - 1

Sóng cao hàng chục mét táp lên kè đá

 

Tại khu Nhà khách Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 3- Khu 1 Đồ Sơn, Hải Phòng, toàn bộ các cây xanh đều bị đổ rạp. Đại uý Lê Văn Điển- Chủ nhiệm nhà khách lo lắng: “Chúng tôi rất lo cho đoạn kè trước mặt. Nếu kè bị đánh vỡ thì sóng sẽ đánh trùm lên mặt đường, làm vỡ hết đường, nguy cơ bị sụt lún sâu vào bên trong là rất cao, gây thiệt hại khôn lường”.

 

Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ hàng kè đã bị gần như vỡ. Hạ sỹ Lê Viết Bính nói vắn tắt trong mưa lớn: “Chúng tôi đã chuẩn bị trước 2 ngày, gia cố toàn bộ các loại cửa nhưng vẫn có một số cửa bị sóng đánh vỡ kính. Đoạn kè dài 500m của Nhà khách Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã bị sóng đánh chỉ còn trơ chân kè, không biết sẽ trụ được trong bao lâu nữa”.

 

Toàn bộ thị xã Đồ Sơn ngập chìm trong nước. Phương tiện giao thông gần như không thể hoạt động trong thị xã. Đoạn đường dọc theo thân kè ven biển bị tê liệt ngay từ đầu. Hầu hết các gia đình ở đây đều phải sơ tán lên đồi cao. Tại trung tâm thị xã, một số đoạn kè đã vỡ. Theo những người dân địa phương, trong vòng 50 năm nay, họ mới gặp một cơn bão dữ dội như thế này. Điện đã mất từ chiều 26/9 và không một dấu hiệu nào cho thấy điện sẽ sớm có trở lại.

 

Hiện tại vẫn chưa có thống kê nào về những thiệt hại ở đây. Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng liên lạc với Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của thị xã Đồ Sơn.

 

Bảo Trung

Dòng sự kiện: Bão 2005