1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồ đạc trong một ngôi nhà tự nhiên bốc cháy

Dù trời đang có mưa nhỏ, nhưng các vật dụng trong gia đình ông Nguyễn Đình Thuận, trú tại số nhà 23/46 đường Hồ Đắc Di, thành phố Huế lại bốc cháy. Cứ dập tắt lửa cái này thì cái khác lại bùng lên.

Khoảng 1h chiều 29/10, trong lúc hai vợ chồng ông đi làm, thì người cháu ở nhà tên là Bảo Vĩnh Hùng - học sinh lớp 4, phát hiện một tờ giấy dán tường tự nhiên bốc cháy thành lửa ngọn, sau đó là các vật dụng trong gia đình như các bao nylon, chăn màn, chiếu trúc... Quá hoảng sợ, cháu Hùng đã kêu cứu và nhiều người hàng xóm đã chạy qua chữa cháy.

 

Sáng 1/11, ông Nguyễn Hoà - một trong những người có mặt chữa cháy hôm đó - cho biết: "Rất lạ lùng là trời đang có mưa nhỏ, nhưng các vật dụng trong gia đình, chúng tôi dập tắt lửa cái này thì cái khác lại bùng lên và hiện tượng này kéo dài cho đến khoảng 6h sáng ngày 31/10 thì ngưng".

 

Sở Khoa học công nghệ môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lấy mẫu để kiểm nghiệm, tìm rõ nguyên nhân.

 

Theo Lao Động