1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều kỳ diệu đã không đến!

“Xin một điều kỳ diệu sẽ đến với người còn lại. Chúng tôi đợi tin!”, một độc giả Dân trí đã "cầu nguyện" như vậy cho người thợ mỏ, nhưng rồi điều đó đã không xảy ra.

Cùng với những lời sẻ chia gửi đến gia đình các nạn nhân, ai cũng mong rằng người thợ mỏ thứ 4 vẫn đang chờ được cứu sống - như tâm sự của bạn đọc Phan Thị Huyền trên đây.

 

Bạn đọc: Thúy Hà

 

Ba mình cũng là thợ mỏ. 50 tuổi ông về hưu và vẫn cười khi nói về cuộc đời công nhân của mình rằng ông đã hạ cánh thực sự an toàn. Mỗi khi xem tin tức trên báo về sự cố hầm lò dù ở VN hay TQ hay bất cứ đâu cũng làm ông xúc động. Mình cũng từng mong muốn 4 người bị kẹt dưới hầm sẽ trở về và cuối cuộc đời họ có thể mỉm cười mà nói “tôi đã hạ cánh an toàn”. Nhưng… xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các anh.

 

Bạn đọc: Nguyen Bao Huong 

 

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai...”. Tự dưng lời bát hát đó cứ vang vọng đâu đây và tôi tràn nước mắt. Thương xót quá! Mong các anh yên nghỉ!

 

Bạn đọc: Đinh Tiến Hoàng

 

Họ đã được tìm thấy, họ không chết, họ sống mãi trong lòng chúng ta vì trên tay họ vẫn cầm dụng cụ lao động. Họ vẫn ở đấy và họ đang làm công việc của mình một cách chăm chỉ để lúc tan ca họ lại về với gia đình mình!

 

Bạn đọc: ThànhTâm

 

Vậy là niềm hy vọng đã gần như tuyệt vọng. Nhưng vẫn còn 1 người, vẫn còn 1 niềm hy vọng. Chúng tôi đang từng giờ từng khắc mong chờ. Nhưng ngay cả giờ phút đau buồn này chúng ta cũng phải cảm ơn những nỗ lực vô bờ bến và những hy sinh thầm lặng của những người đang tham gia cứu nạn. Cảm ơn các anh!

 

Bạn đọc: Nguyen Manh Cuong 

 

Tôi đang ở nước ngoài, hôm nay đọc được thông tin này tôi thật sự muốn chia sẻ với những người cũng là công nhân như tôi. Tôi chỉ hy vọng người cuối cùng vẫn còn sống. Mong điều kỳ diều sẽ xảy đến với bạn.

 

Bạn đọc: Việt Tiến 

 

Ngày trước tôi có đọc một tiểu thuyết mà tôi không nhớ tên, trong đó có chương: Lụt Mỏ. Một vài người đã sống sót khi nhịn đói tới 14 ngày. Sáng hôm nay, tôi vẫn hy vọng một điều kỳ diệu như thế sẽ xảy ra với các công nhân mỏ của chúng ta. Nhưng bây giờ điều đó là viển vông rồi. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, mong rằng ngành than có những đền đáp xứng đáng với sự ra đi của họ. Và cũng hy vọng rằng những điều tồi tệ như thế sẽ không xảy ra trong tương lai.

 

Bạn đọc: Hải Như

 

Xin gửi lời chia buồn tới gia đình các công nhân mỏ. Đến giờ phút này, điều mà cả nước hy vọng vào “con đường máu” đã thực sự vô vọng. Còn 1 tia hy vọng cuối cùng cho người cuối cùng. Cầu mong anh còn sống. Xin vĩnh biệt những người con đất mỏ.

 

Bạn đọc: Hồng Thuý 

 

Thật buồn và đau lòng vô cùng khi đọc bài báo. Thế là 2 đứa trẻ mất cha, hai người vợ trẻ mất chồng, những người cha mẹ mất con. Còn nỗi buồn nào hơn thế! Tất cả vì cuộc sống mưu sinh để rồi sinh nghề tử nghiệp. Xin chia buồn tới gia đình các nạn nhân xấu số. Cầu mong cho linh hồn họ được siêu thoát.

 

Bạn đọc: Việt Nam ơi 

 

Hiện nay đã 3 thi thể được phát hiện rồi, còn 1 người nữa lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bảng tên và mũ của công nhân này. Buồn quá, trong đấy có một anh là đồng hương của mình, các anh ấy còn trẻ quá, hy vọng giờ mong manh quá. 5 ngày không ăn uống gì ở đìều kiện bình thường đã khó sống nữa là... Nhưng mình vẫn mong điều kỳ diệu cuối cùng sẽ đến.

 

Bạn đọc: Da Van Vinh 

 

Suốt mấy ngày nay, chúng tôi, những người con của đất nước Việt Nam đang theo dõi tin tai nạn của các anh thợ mỏ. Thật đau lòng! Xin gửi tới các bác, các cô chú, các anh chị thợ mỏ lời chia buồn sâu nặng của những người con xa xứ.

 

Bạn đọc: Tuyết Mai

 

Tôi cũng là một người con đất mỏ, mấy ngày nay tôi luôn cập nhật thông tin thường xuyên về sự kiện bục túi nước trong hầm lò. Cảm giác lo lắng, hồi hộp và hi vọng những điều kỳ diệu nhất sẽ đến với các anh, những người còn đang mắc kẹt trong hầm lò sâu trong lòng đất. Nhưng tiếc thay bao nhiêu hi vọng của hàng triệu triệu người đã trở thành vô vọng khi 3 thi thể được tìm thấy. Các anh đã không thể trở về với người thân, đồng nghiệp… Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các anh và mong mọi nguời cố gắng vượt qua nỗi đau này.

 

Bạn đọc: mỏ địa chất

 

Sinh viên trường ĐH Mỏ xin chia buồn cùng gia đình những công nhân xấu số!

 

Bạn đọc: Nguyen Xuan Cong

 

Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân không may mắn trong vụ bục túi nuớc dưới hầm khai thác than. Mong rằng Tập đoàn Than và Khoáng sản VN có những hỗ trợ kịp thời cho các gia đình nạn nhân

 

Bạn đọc: tuancuongbk

 

Tôi đã nghĩ sẽ có điều kì diệu đến với các anh, tôi cũng đã từng ngày chờ đợi điều kì diệu đó nhưng hôm nay khi đọc những dòng tin trên Dân trí thì thật buồn và đau xót. Các anh đã mãi mãi không trở về với người thân, với gia đình. Xin được thắp 1 nén nhang trước vong linh các anh.

 

Bạn đọc: Nguyễn Xuân Hải 

 

Là 1 người con đất mỏ đang học xa nhà, em cảm thấy rất đau đớn khi biết rằng tại quê hương mình đã xảy ra chuyện đau lòng như thế. Biết bao giờ nguời công nhân ngành than mới có thể thoát khỏi những nguy hiểm đang ngày đêm rình rập? Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân.