1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Nam:

Đi qua cầu “vĩnh biệt”, một phụ nữ bị ngã tử vong

(Dân trí) - Khi đi ngang cây cầu máng bắc qua sông Trường Giang, người phụ nữ không may bị ngã xuống nước và tử vong. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 19/8.

Theo người dân cho biết, lúc này chị Nguyễn Thị Đồi (còn gọi là Cúc, 42 tuổi trú thôn Tiến Thành, xã Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam) đi xe máy chở lá chuối từ Tam Kỳ về khi qua cầu máng xã Tam Tiến không may bị ngã xuống sông Trường Giang và bị nước cuốn trôi.

Người thân và hàng xóm tổ chức tìm thi thể chị Nguyễn Thị Đồi
Người thân và hàng xóm tổ chức tìm thi thể chị Nguyễn Thị Đồi

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Tam Tiến phối hợp cùng Đồn Biên phòng xã Tam Thanh huy động 2 ghe cùng nhiều thợ lặn tìm kiếm. Đến 11 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể chị Đồi để đưa về gia đình mai táng.

Bà Lê Thị Thu Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến cho biết, gia đình chị Đồi neo đơn, chị có một người con và là hộ cận nghèo của xã, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, hằng ngày chị Đồi qua xã Tam Xuân 1, hay ra Tam Kỳ để mua lá chuối về bán cho những người làm bánh trong xã để kiếm tiền lo cuộc sống cho cả gia đình.

Người dân sống ở khu vực này cho biết, cầu máng có chiều dài khoảng 300m, bề rộng chưa đến 1m bắc ngang qua sông Trường Giang. Còn theo chính quyền địa phương, từ khi được đưa vào sử dụng đến nay đã có hàng chục người bị ngã xuống sông trong lúc qua cầu, trong đó có hơn 10 người đã tử nạn. Chính vì thế, người dân còn gọi cây cầu này là cầu “tử thần” hay cầu “vĩnh biệt.

Công Bính