1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Đi nuôi người bệnh bị bình ôxy đè chết

(Dân trí) - Ngày 23/4, một nguồn tin của Dân trí cho biết chị Phạm Thị Thủy (45 tuổi, ở Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), đi nuôi người nhà bệnh đã bị bình ô xy của bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ đổ và đè chết.

Trước đó, rạng sáng 8/4, chị Phạm Thị Thủy đi nuôi em bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Cần Thơ bị một người đi nuôi bệnh khác đi ngang qua đụng vào bình ô xy dựng ở đầu giường khiến bình ô xy bị đổ, đè lên người chị Thủy trong lúc đang nằm ngủ dưới đất.

Chiếc bình ô xy nặng 85 kg đè lên đã khiến chị Thủy bị thương nặng và được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng tỉnh nhưng bị vỡ gan, dịch tràn ổ bụng, dập phổi và được các bác sĩ mổ cấp cứu.

Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của chị Thủy càng yếu, ngày 20/4, chị Thủy được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị. Một ngày sau thì tử vong.

Được biết, sau khi chị Thủy tử vong, bệnh viện cũng đã cử đoàn đi dự đám tang và hỗ trợ gia đình chị Thủy 15 triệu đồng nhưng người nhà chưa nhận. Bệnh viện cũng đã kỷ luật cảnh cáo điều dưỡng kíp trực hôm xảy ra tai nạn và rút kinh nghiệm toàn bệnh viện .

Cũng trong chiều 23/4 Dân trí liên hệ với bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Giám đốc bệnh viện Lao & Bệnh phổi Cần Thơ để tìm hiểu vụ việc, tuy nhiên bác sĩ Nhàn từ chối trả lời qua điện thoại và hẹn ngày 24/4 sẽ trả lời chính thức.

                                                                                                                                                                      Phạm Tâm