1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Cần Thơ:

Đi đòi con vịt, bị đâm chết

(Dân trí) - Nghi ngờ 2 anh em Lạc, Thiện trộm vịt nên 2 anh em Sơn và Hùng xông vào đánh. Trong trận ẩu đả, anh Hùng bị đâm chết.

Chiều ngày 16/3, CQĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đối tượng Lê Huỳnh Lạc (23 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy) đã đến cơ quan này đầu thú về hành vi “giết người”.

 

Thông tin ban đầu từ Cơ quan công an cho biết, vào ngày 15/3, nhà của anh Nguyễn Thái Sơn (ngụ phường Long Hòa) bị mất 1 con vịt. Biết Lạc là người thường hay ăn trộm vặt nên Sơn rủ em trai là anh Nguyễn Thanh Hùng (39 tuổi) sang nhà Lạc để “hỏi cho ra lẽ”.

 

Khi qua nhà Lạc thì tình cờ thấy 2 anh em của Lạc đang làm thịt vịt. Nghi ngờ đây chính là con vịt nhà mình bị mất trộm nên 2 anh em Sơn, Hùng liền “nặng lời” với Lạc. Sau đó, 2 bên xảy ra đánh nhau.

 

Trong lúc đánh, Lạc tìm được một con dao và đâm nhiều nhát vào người anh Hùng làm nạn nhân gục tại chỗ. Anh Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

 

Biết không thể thoát tội nên Lạc ra Cơ quan công an đầu thú.

 

Huỳnh Hải