1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đèo vợ đi đánh ghen... người tình

(Dân trí) - Khoảng 11 giờ sáng nay (7/7) đã diễn ra một vụ đánh ghen hy hữu tại dốc Thọ Lão, Lò Đúc, Hà Nội: Người chồng gần 40 tuổi đèo vợ đi tìm đánh ghen, "đòi nợ" người phụ nữ mà anh ta nói là tình nhân của mình.

Chị Nguyễn T.H. là nhân viên phụ trách tour của một công ty du lịch tại dốc Thọ Lão. Nguyễn Văn T. là lái xe chuyên chở khách đi tour của công ty này. Qua những lần đi tour, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm.

 

Cách đây vài hôm, chị Nguyễn Thị P, vợ của anh T, đọc được trong máy chồng một tin nhắn có nội dung khá thân thiết từ một số máy lạ, liền ra sức chất vấn. Sau quá trình “đấu tranh” quyết liệt của vợ, anh T. đã úp mở khai ra mối quan hệ ngoài gia đình của mình với chị H. Anh T. kể với vợ việc trong một lần đi tour có mua cho chị H. 3 quả dứa, nên bây giờ chị H. nhắn tin cảm ơn.

 

Máu ghen nổi lên, chị P. nhất quyết phải đi “nói rõ trắng đen” với người đàn bà đã “quyến rũ chồng mình”. Điều kỳ lạ là anh T. tình nguyện đưa vợ đến cơ quan để vợ “nói chuyện” và “bắt đền” chị H.
 

Đèo vợ đi đánh ghen... người tình - 1

Nạn nhân (áo vàng) bị vợ chồng T - P lôi ra ngoài xỉ vả, lăng nhục

 

Vừa đến công ty, thấy chị H. đang làm việc, hai vợ chồng T. và P. xông vào lôi chị H. ra khỏi văn phòng công ty, lôi tiếp vào một ngõ hẻm.

 

Chị H. chưa hiểu đầu đuôi sự việc thế nào, đã lập tức bị chị P. túm áo lu loa nhục mạ, khiến nhiều người dân hiếu kỳ xúm vào xem. Mặc cho chị H. khóc lóc, T. “phụ họa” thêm: “Tao cũng vừa chửi cho nó một trận rồi đấy”.

 

Sau đó, hai vợ chồng T. - P. dẫn chị H. vào một quán nước trong ngõ, buộc chị phải viết giấy xin lỗi và cam kết không tái diễn việc “dụ dỗ” anh T.

 

Để tránh những rắc rối giữa chốn đông người, chị H. chấp nhận viết giấy cam kết. Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó. Hai vợ chồng T. - P. đòi chị H. trả tiền ba quả dứa mà anh T. đã cho chị H “từ bao giờ không nhớ rõ” với giá 2 trăm nghìn đồng. Thấy chuyện quá vô lý, chị H. vô cùng uất ức. Người dân chứng kiến vụ việc cũng bức xúc không kém. Tuy nhiên hai vợ chồng anh T. vẫn kiên quyết “đòi nợ” bằng được và đe dọa nếu chị H. không trả sẽ bêu xấu chị.

 

Cuộc đánh ghen, ép nợ có một không hai kéo dài 2 tiếng đồng hồ gây xôn xao cả một khu phố. Trước khi lực lượng công an đến giải tán, rất nhiều bà con trên phố chứng kiến sự việc vì cảm thương cho hoàn cảnh của chị H. đã góp tiền giúp chị trả 200.000đ cho vợ chồng T. - P. (khi chị H. bị lôi khỏi cơ quan không mang theo tiền).
 
Đèo vợ đi đánh ghen... người tình - 2
Vụ đánh ghen gây xôn xao cả khu phố.

 

Xong việc, đôi vợ chồng nói trên vui vẻ lên xe đèo nhau về. Chị H. ngồi gục tại quán nước đau đớn khóc.

 

Nhiều người bất bình khuyên chị nên viết đơn tố cáo sự việc mình bị vợ chồng anh T. hạ nhục ngay giữa phố. Chị H. cho biết sẽ tham vấn luật sư trước khi nộp đơn tố cáo.

 

 Thế Cường