1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến khách sạn tự tử theo người yêu

(Dân trí) - Sau khi đến thắp nhang cho bạn gái, C. thuê phòng ngủ qua đêm và uống thuốc trừ sâu tự tử theo bạn gái của mình.

Đến khách sạn người yêu chết để tự tử
Cơ quan công an có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc

Hai ngày sau khi nghe tin người yêu là chị N.T.M.T (22 tuổi, quê Bình Phước, sinh viên một trường Cao đẳng tại Thủ Đức) uống thuốc sâu tự tử tại một khách sạn nằm tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM, V.N.C (24 tuổi, quê ĐăkNông) đã tìm đến khách sạn này thắp nhang cho bạn gái.

Tối 2/6, C. tiếp tục quay trở lại và thuê căn phòng số 7 của khách sạn để nghỉ qua đêm. Đến 8h30 sáng 3/6, do vẫn chưa hết ám ảnh vụ chị T. tự tử vài hôm trước nên nhân viên khách sạn đi kiểm tra các phòng có khách thuê trọ. Khi đến phòng do C. thuê, dù gọi nhiều lần vẫn không thấy ai trả lời nên lập tức phía chủ khách sạn cấp báo công an địa phương.

Khi cánh cửa được mở ra, mọi người lại kinh hoàng phát hiện một C. nằm chết trên giường, căn phòng sặc sụa mùi thuốc trừ sâu. Trước đó, vào chiều 1/6, nhân viên tại khách sạn này cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự khi phát hiện chị N.T.M.T tự tử bằng thuốc trừ sâu tại căn phòng số 10.

Đến khách sạn người yêu chết để tự tử
Khách sạn, nơi 2 người yêu nhau tự tử

Ngay sau đó, cơ quan pháp y và công an quận Thủ Đức đã có mặt để giải quyết vụ việc. Thi thể nạn nhân được chuyển đi khám nghiệm. Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định cũng tử vong do thuốc trừ sâu. Tai hiện trường công an thu giữ 1 bức thư tuyệt mệnh có nội dung, C. tự tử để đi theo bạn gái. Được biết chị T và C. quen nhau khoảng 2 năm nay. Thời gian gần đây hai bên xảy ra vài mâu thuẫn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Thế Phong – Lâm Thiên