1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đêm qua, dòng người chờ viếng Đại tướng vẫn kéo dài bất tận

(Dân trí) - Đồng hồ nhích dần về đêm, dòng người vẫn nối đuôi, kèo dài dường như bất tận trên các tuyến đường quanh nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 21h 25 phút ngày 10/10, cánh cửa tư gia Đại tướng mới khép lại, hàng vạn người vẫn đứng ngoài đường Hoàng Diệu không muốn ra về.

 
Hoàng hôn của tiết trời thu, nắng vàng óng, cây lá rơi lả tả trên đường Hoàng Diệu, dòng người xếp hàng dài như vô tận, mắt ai cũng cay xè đợi đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người trong số đó vượt cả ngàn kilômét từ Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh hay tận Đồng bằng sông Cửu Long… ra Hà Nội mong được vào tư gia viếng “Người anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam trước khi cụ được đưa về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).

Gần 21h ngày 10/10, dòng người vẫn lặng lẽ nhích dần trên vỉa hè đường Hoàng Diệu vào nhà Đại tướng

Gần 21h ngày 10/10, dòng người vẫn lặng lẽ nhích dần trên vỉa hè đường Hoàng Diệu vào nhà Đại tướng

17h55, theo thông báo trước đó thì chỉ còn 5 phút nữa cánh cửa tư gia Đại tướng sẽ khép lại, thế nhưng dòng người tiếp tục nối đuôi nhau trên các tuyến đường từ Hoàng Văn Thụ - Độc Lập - Điện Biên Phủ đến trước cửa số nhà 30 Hoàng Diệu. Trên đường Hoàng Diệu, dòng người vẫn lặng im xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt vào viếng Đại tướng. Gương mặt ai cũng đượm buồn, liên tục liếc nhìn đồng hồ đầy lo lắng vì đã cận kề giờ đóng cửa.

Đúng 18h, cánh cửa 30 Hoàng Diệu không nỡ khép, lực lượng đón tiếp vẫn nhiệt tình hướng dẫn đồng bào, chiến sĩ từ mọi miền tổ quốc, kiều bào và khách nước ngoài vào viếng Đại tướng. Lúc này, dòng người hối hả bước nhanh hơn như chạy đua với thời gian để được vào căn nhà số 30 Hoàng Diệu. Phía dưới lòng đường, hàng nghìn sinh viên tình nguyện, chiến sĩ công an, bộ đội vẫn tận tình làm nhiệm vụ.

Chiều muộn, những suất cơm chay của nhà chùa, những chiếc bánh mì và nước uống được mang đến tận tay người xếp hàng. Nhiều người đã nhận lấy chút đồ ăn đó làm bữa tối trong khi xếp hàng đợi đến lượt vào nhà Đại tướng. Do làm việc kiệt sức nhiều sinh viên tình nguyện bị ngất lịm phải chăm sóc y tế.

Đến 21h 25 phút, cánh cửa tư gia Đại tướng chính thức khép lại nhưng hàng vạn người vẫn đứng kín trên vỉa hè đường Hoàng Diệu. Biết là không thể vào nhà viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi. Dòng người lặng lẽ kéo nhau đến trước số nhà 30 Hoàng Diệu chật kín cả vỉa hè, lòng đường chắp tay vái vọng vào bên trong.

Bên trong khuôn viên nhà Đại tướng, các chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm việc. Ánh ngọn đèn tỏa sáng ấm áp soi rọi trên lối đi đã in đậm dấu chân “Người anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trái với dự kiến trước đó, hơn 18h cánh cửa nhà Đại tướng chưa khép lại.

Trái với dự kiến trước đó, hơn 18h cánh cửa nhà Đại tướng chưa khép lại.

 
Trái với dự kiến trước đó, hơn 18h cánh cửa nhà Đại tướng chưa khép lại.

21h 25 phút, cánh cửa nhà Đại tướng chính thức khép lại, nhiều người chọn cách đứng ngoài vái vọng vào bên trong

Không được vào bên trong viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi


Không được vào bên trong viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi


Không được vào bên trong viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi

Không được vào bên trong viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi

Không được vào bên trong viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi


Không được vào bên trong viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi


Không được vào bên trong viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi


Không được vào bên trong viếng Đại tướng, nhiều người ôm mặt khóc sụt sùi

Khi cánh cửa nhà Đại tướng khép lại, rất đông người dân vẫn đứng lặng lẽ trên vỉa hè, dưới lòng đường Hoàng Diệu không muốn ra về.
Quang Phong