1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Đêm kinh hoàng trên biển Phú Hải

(Dân trí) - Đang điều khiển thuyền cá về đất liền, thuyền trưởng Phan Văn Manh bỗng thấy một con tàu to như tòa nhà lao thẳng vào chiếc thuyền của mình. Tiếng va chạm như súng đại bác xé toang con thuyền cá ra làm 2 mảnh.

Đêm kinh hoàng

2h30 sáng ngày 15-7! Chỉ còn đúng 7 hải lý nữa mọi người sẽ được đoàn tụ với gia đình, vợ con. Biển bình yên và trời hơi tối. Đi với ông trong chuyến này còn có 2 người con Phan Văn Hùng (38 tuổi) và Phan Văn Cư (27 tuổi).

Trước đó hơn 1 tiếng, ông Nguyễn Đại Ngữ (58 tuổi) do không chịu được gió biển lạnh đã xuống cabin ngủ. Ông Manh cũng bảo Phan Văn Cư xuống ngủ cùng do Cư không biết bơi và lần đầu đi biển. 2 người còn lại là ông Huỳnh Văn Chiến (51 tuổi) ra ngủ ở mạn phải, Phan Văn Hùng ngủ ở mũi thuyền.

Bỗng nhiên, ông Manh thấy một tàu sắt vận tải hàng biển cỡ lớn với chiều cao hơn 10 m sừng sững đâm thẳng vào chiếc thuyền cá nhỏ bé của ông mà không một tiếng còi báo hiệu. “Rầm” - tiếng va chạm như súng đại bác đã xé toang chiếc thuyền ra làm 2 mảnh.

Chỉ kịp la to cho anh em trên tàu thoát thân, ông Manh nhảy ùm xuống biển và bị tấm gỗ vỡ đánh vào đầu bất tỉnh. Ông Chiến khi tỉnh dậy đã thấy mình nổi trên biển, mình đầy máu. Anh Hùng thì chân trái không cử động được, nằm ngửa trên mặt nước kêu cứu. Riêng ông Ngữ thì nhịp đập đã rất yếu, không nói được tiếng nào. Anh Cư do bị cú va chạm quá mạnh, trúng vào chỗ hiểm nên đã tắt thở ngay lập tức.

“Cứu cứu! Các anh dừng lại cứu chúng tôi”, những tiếng kêu của 4 ngư dân còn lại đã nhanh chóng bị át đi bởi tiếng sóng biển và tiếng động cơ lớn của tàu hàng đã “cao chạy xa bay” khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Còn lại một mình giữa biển lạnh, cả 4 người bám víu vào nhau, bắt lấy những tấm ván còn sót lại. Thấy được một áo phao, ông Chiến chộp lấy, bơi đến chỗ ông Ngữ và mặc vào. Do bị mất máu quá nhiều ở phần đầu nên ông Ngữ đã lịm dần rồi tắt thở.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông Manh phải dùng dây buộc hai người thiệt mạng và 2 người bị thương vào các phao lưới. Tuy nhiên, sóng biển đánh tới tấp đã khiến thi thể của anh Cư đã bị cuốn trôi sau đó ít phút.

Vào khoảng 4h30 sáng, khi chuẩn bị buông tay vì kiệt sức, bỗng 2 tàu cá Quảng Nam và Phú Diên (TT-Huế) may mắn thấy và đưa vào đất liền.

Ngày tang thương

Đêm kinh hoàng trên biển Phú Hải - 1

Ông Huỳnh Văn Chiến bị thương ở vùng đầu kể lại đêm kinh hoàng.
 
Trong cả ngày 15/7, chiếc thuyền 1.100 mã lực của Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng TT-Huế) cùng 20 tàu cá ngư dân ra biển tìm xác người ngư dân xấu số nhưng đều vô vọng.

Đến nhà những nạn nhân, một bầu không khí tang thương bao trùm lên cả xóm nghèo vùng biển Phú Hải. Vợ ông Ngữ ngất lên ngất xuống bên xác người chồng xấu số. Còn người mẹ của Phan Văn Cư cứ chạy ra bên bờ biển lạy trời đất, cầu khẩn cho tìm thấy xác con.

Còn anh Phan Văn Hùng bị dập và gãy xương đùi trái phải mổ gấp và bắt vít ở vết thương. Theo các bác sĩ, khả năng chân trái sẽ rất lâu bình phục vì vết thương quá nặng.

Ông Phan Văn Sung, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hải cho biết, những ngư dân gặp nạn đều có hoàn cảnh rất nghèo khó, lãnh đạo xã đang triển khai hỗ trợ bước đầu để giúp gia đình những ngư dân gặp nạn vượt qua khó khăn trước mắt.

Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền huyện Phú Vang đang phối hợp với địa phương các tỉnh để truy tìm chiếc tàu gây tai nạn trên.

Ông Nguyễn Xuân Ba, đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, sự việc tàu hàng đâm tàu cá là một chuyện chưa từng xảy ra ở vùng biển huyện Phú Vang.

“Không lý do gì người trên tàu hàng lúc đâm phải ghe của ngư dân xong mà không nghe thấy gì. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc này”, trung tá Nguyễn Đăng Tâm, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh TT-Huế nói.

Đại Dương