1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đêm chia tay Phật Ngọc

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng có mặt tại TPHCM để người dân Sài thành tới chiêm bái, ngày 25/4, tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới lại di chuyển về Đồng Tháp. Đêm qua, hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Hoằng Pháp tiễn đưa Phật Ngọc.

Đêm 24/4, dù đã khuya nhưng khắp chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) vẫn vang tiếng niệm Phật của hàng nghìn người dân đến tiễn đưa Phật Ngọc. Ai cũng muốn nhìn Phật Ngọc rõ hơn, được chiêm bái lâu hơn vì chỉ còn vài giờ nữa là đoàn xe đưa Phật Ngọc về tỉnh Đồng Tháp sẽ khởi hành.

 

Nguyễn Thành Minh, quận 12, và nhóm bạn dù đã 11 giờ hơn vẫn tới chùa để chứng kiến cảnh cung nghinh Phật Ngọc lên xe. Minh cho biết: “Từ ngày Phật Ngọc đặt tại chùa Hoằng Pháp, ngày nào em cũng tranh thủ lên đây để lễ. Hôm nay Phật Ngọc đi rồi. Chúng em chỉ muốn được ngắm Phật Ngọc lần cuối, không biết khi nào mới được chiêm bái lại”.

 

Trời càng về khuya, lượng người cầm nến đứng ngắm Phật Ngọc và niệm Phật càng đông. Minh Phụng nhà ở Bến Tre tâm sự: “Chị đến đây hôm qua, nghe người dân bảo hôm nay Phật Ngọc ở đây ngày cuối nên dù bận rộn nhưng vẫn cố gắng thu xếp để đến lễ lạy. Được lễ Phật Ngọc lớn nhất thế giới không phải lúc nào cũng có được, mà chưa biết khi nào lại có cơ duyên”.

 

Trước đó, vào lúc 18 giờ, chùa Hoằng Pháp đã tổ chức Đèn Hoa Đăng dâng lên Phật Ngọc. Hàng trăm ngọn nến được thắp lên lung linh hòa vào tiếng niệm Phật tạo nên một khung cảnh huyền diệu. Nhiều người dân từ các tỉnh đến chiêm bái chen nhau chỉ để đặt một đóa hoa sen cúng lên Phật Ngọc.

 

Bà Nguyễn Thị Minh, 65 tuổi, từ Long An lên, cho biết: “Không ngờ người đến chiêm bái đông quá, tôi phải cố lắm mới đặt được hoa gần bàn thờ chứ không thể lại gần. Có nhiều người tuổi già chen lấn không nổi đành ngồi ngoài mà lễ lạy vào. Tuy nhiên dung nhan Phật Ngọc đẹp quá khiến tôi quên cả giờ giấc và không cảm thấy mệt chút nào. Hôm nay tôi sẽ thức để cung tiễn Phật Ngọc lên đường về Đồng Tháp”.

 

Khi chiếc xe lăn bánh di dời Phật Ngọc ra đi, dòng người vẫn hướng mắt theo lễ lạy, bịn rịn đến phút cuối. Chiếc xe chở Phật Ngọc lăn bánh chầm chậm, dòng người cũng đi theo phía sau cho đến khi chiếc xe chỉ còn lại chấm nhỏ.

 

Phật Ngọc đến TPHCM dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn lượt người tới đảnh lễ. Thầy Giác Thông, chùa Hoằng Pháp, cho biết: “Những ngày qua, chùa Hoằng Pháp tiếp đón trung bình từ 20.000 đến 30.000 lượt người, những ngày cuối tuần lên đến 50.000 lượt người từ các tỉnh thành trong cả nước về chiêm ngưỡng tôn tượng Phật Ngọc”.
 
Theo thầy Giác Thông, chùa Hoàng Pháp: “Những ngày qua, chùa tiếp đón trung bình hơn 30.000 lượt người, tổng 17 ngày có đến trên 600.000 lượt người đến lễ Phật. Trong lễ bế mạc có đến 10.000 người đến làm lễ. Khi về lễ Phật Ngọc người dân được chùa phát cơm và quà miễn phí”. 
 

Trước đó tại chùa Phổ Quang cũng đã có khoảng 300.000 lượt người đến lễ bái. Sau khi rời TPHCM, Phật Ngọc sẽ được cung thỉnh đến chùa Vạn An (Châu Thành, Đồng Tháp) và ở lại đây từ ngày 1-10/5.

 

Việt Nam là quốc gia đầu tiên tượng Phật ngọc được tôn trí trong hành trình vòng quanh thế giới. Sau Việt Nam, trong năm 2009, tượng sẽ được cung thỉnh đến các thành phố lớn của Úc. Năm 2010, tượng sẽ đến Mỹ, Indonesia, Myanmar, New Zealand.

 

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi lại được trong đêm chia tay Phật Ngọc:

Đêm chia tay Phật Ngọc - 1


Đêm chia tay Phật Ngọc - 2


Đêm chia tay Phật Ngọc - 3


Đêm chia tay Phật Ngọc - 4


Đêm chia tay Phật Ngọc - 5


Đêm chia tay Phật Ngọc - 6


Đêm chia tay Phật Ngọc - 7


Đêm chia tay Phật Ngọc - 8


Đêm chia tay Phật Ngọc - 9


 

Đức Tri - Giác Thông