1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Festival Huế 2010:

Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến

(Dân trí) - Tối 13/6, tại sân khấu bãi bồi Gia Hội, đêm bế mạc Festival Huế 2010 đã diễn ra đầy lưu luyến như một lời chia tay và hẹn ước sẽ gặp lại vào 2 năm nữa.

Đêm chia tay tràn đầy pháo hoa đẹp mê hồn của nghệ sĩ quốc tế Pierre Alain Hubert; hoa đăng xứ Huế được thả đầy tỏa ánh sáng lung linh mặt nước sông Hương và những tiết mục ca múa nhạc mang hơi thở quê hương.

Xin mời độc giả chiêm ngưỡng lại những hình ảnh đặc sắc trong đêm bế mạc Festival Huế 2010, chia tay Huế và hẹn gặp lại trong Festival Huế 2012.

Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 1
Sông Hương tại bãi bồi Gia Hội đẹp lung linh với nước, cầu Tràng Tiền và hoa đăng
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 2
Đôi chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình và tình yêu
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 3
 Hoạt cảnh Huyền Trân vì nước ra đi
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 4
nét Huế
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 5
Gánh hàng hoa qua sự thể hiện của Linh Nga
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 6
Ghe Huế
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 7
Có sự biểu diễn ấn tượng của nhóm múa lửa Úc
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 8
Nhóm Cỏ lạ trình bày mới mẻ “Bonjour Việt Nam”
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 9
Sự kết hợp giữa rối Bỉ, trống chiến và piano Phó An My
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 10
Những dòng sông nhỏ mang trên mình hình bóng thiếu nữ Huế và con đò, hòa mình vào sông Hương
   
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 11
Phút chia tay đã đến
 
Đêm bế mạc bên sông Hương đầy lưu luyến  - 12
Cầu Tràng Tiền và thuyền rồng đã cùng với pháo hoa tầm thấp của nghệ sĩ Pierre Alain Hubert làm nên một tiết mục đặc sắc khép lại 9 ngày Festival Huế
 

Kỳ lễ hội Festival kết thúc song những cảm xúc đặc biệt chắc chắn sẽ lưu lại lâu trong lòng du khách.

 

Wayne Rudd và  Kelvin Petty, du khách đến từ Australia:

 

Đây là lần đầu tiên tới Huế, tôi có một cảm giác thật đặc biệt vì con người nơi đây rất thân thiện, luôn nở nụ cười với du khách. Các bạn có sông Hương núi Ngự, nhiều lăng tẩm, chùa chiền tạo cho Huế một vẻ đẹp cổ kính. Vừa xem chương trình nghệ thuật đặc sắc xem trong Festival cộng với việc tham quan di tích Huế từ sáng đến khuya nên chân chúng tôi luôn trong tình trạng mỏi nhừ. Tuy mệt nhưng rất vui.

 

Mark, sinh viên  đến từ Scotland

 

Văn hóa chúng tôi và  các bạn rất khác nhau. Chính nét phương Đông hơi bí  ẩn cũng như con gái Huế đã làm tôi bị cuốn hút. Tôi đã học được một vài câu tiếng Việt như “Cảm ơn bạn”, “Đi chơi nhé”, hoặc trong các lễ hội thì có câu “Nhảy cùng tôi nhé”.

 

Du khách Karel De Dynastie (Bỉ) cùng vợ và con gái:

 

Đây là lần thứ 2 tôi đưa vợ con đến Huế chơi. Cả hai lần chúng tôi đều chọn thời điểm diễn ra Festival. Rất nhiều ấn tượng và kỷ niệm đã đọng lại trong gia đình tôi. Món ăn vị rất cay, ăn quen lại thấy thèm và thích ăn lại lần nữa. Con người thì mến khách, con gái Huế thì luôn nhẹ nhàng và thành phố rất yên tĩnh, xanh, sạch.

 

Đặc biệt Festival của các bạn lần này rất hoành tráng làm chúng tôi thật sự ấn tượng. Riêng tôi thích nhất chương trình “Lễ hội áo dài”. Nhìn người phụ nữ trong trang phục áo dài truyền thống thật đẹp và có đôi chút “huyền ảo”.

 

Thành phố Huế  thật tuyệt, Festival Huế thật tuyệt. Một chuyến đi thú vị đối với chúng tôi! Chúng tôi đang định lên kế hoạch sẽ tới đây vào các dịp Festival năm sau.

 

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á:

 

Cả thành phố Huế đã đông lên, không khí nóng lên trong những ngày Festival. Ban tổ chức thật đáng khen vì đã tải được một số lượng công việc khổng lồ với hàng trăm cuộc biểu diễn. Là lần đầu tham dự Festival, tôi đã chụp được những chùm ảnh thú vị trong lễ hội. Huế thật đẹp, vui, có nhiều đề tài để cánh nhiếp ảnh hay nhà báo tác nghiệp không ngơi nghỉ.

 

Chị Nguyễn Lê Bích Ngọc (TP Hồ Chí Minh)

 

Tôi nghe về Huế nhiều rồi mà chưa có dịp ra chơi. Lần này, đúng vào ngày nghỉ hè của cháu nên 2 mẹ con quyết định ra thăm cho biết. Có đi mới biết đúng là “Huế mộng Huế mơ”, có quá nhiều cảnh đẹp tại đây. Gần xa Huế, tôi cứ nao nao, lòng vấn vương vì như sắp mất một gì đó đặc biệt. Nếu có cơ hội tôi sẽ thăm Huế nhiều lần nữa, không chỉ trong Festival.

Đại Dương - Doãn Công