1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Đầu năm “trẩy hội” xem... bói

Người phán đông, kẻ phán tây, hên xui đủ cả. Ở một làng quê rất nhỏ nhưng có đến gần chục thầy xem bói, đầu năm người đến xem nhộn nhịp hơn trẩy hội.

Đầu năm “trẩy hội” xem... bói  - 1
Xe cộ nhộn nhịp trước cửa nhà thầy Tr.

 

 Bắt đầu từ mùng 3 Tết, trong nhà ngoài ngõ của các thầy đã rộn rịp người. Đó là thôn Định Thắng, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên.

 

Tiếng tăm của thầy Tr. ở thôn Định Thắng nổi như cồn khắp tỉnh. 7 giờ sáng ngày mùng 3 Tết, trời rất lạnh, thế nhưng ngõ nhà thầy Tr. đã ngập xe. Cố gắng lắm tôi cũng chỉ ngồi ở vị trí gần thứ tám tính từ ngoài thềm vào. Trong nhà, ngoài ngõ gần chục người khác chóc ngóc chờ đến lượt.

 

Cô H. từ TP Tuy Hòa lên xem cho biết: Gần như năm nào cô cũng phải “diện kiến” thầy đầu năm. “Nhà tui làm nghề biển nên cũng muốn biết trước vận số của từng năm”. Nhưng khi tôi hỏi: “Những điều thầy nói cô thấy đúng không?”, cô cười cười: “Cũng nhiều cái đúng lắm chớ... thầy mà. Thầy bói bài nên phải đến thiệt sớm cho linh thiêng. Người nào chạm vào bộ bài sớm chừng nào thì độ linh thiêng càng cao chừng ấy”.

 

Mỗi suất bói phải mất đến nửa tiếng đồng hồ. Tôi ngồi mỏi cả người vẫn chưa đến lượt. Trong khi đó, người đến mỗi lúc một đông.

 

Theo lời chỉ dẫn của người dân trong làng, tôi tìm đến nhà thầy P. Theo lời mọi người, thầy P. tuy bị mù nhưng trên sành thiên văn, dưới tường địa lý. Khách chỉ cần nói tuổi là thầy đã đoán được tất tần tật vận số của năm đó. Cả chiếc xe biển xanh 78B1-07... cũng len lỏi đến nhà thầy.

 

Trong vai một người đã có gia đình đi cùng vợ, tôi xin thầy P. xem chọn hướng xây nhà. Sau khi hỏi tuổi, bấm năm lần mấy ngón tay, thầy bảo: “Anh buộc phải cất nhà về hướng tây mới may ra yên ổn”. “Dạ, còn nếu cất về đông thì sao hả thầy?”. Thầy phán: “Không được, nếu anh cất nhà về hướng đó thì sẽ “thông gió hai đầu”. Tức là anh có bồ mà vợ anh cũng chả kém...”. “Tức là em ăn chả thì vợ em ăn nem vì cái nhà hướng đông phải không thầy?”. “Anh còn phải nói!”.

 

Rời nhà thầy P., tôi hỏi thăm một người đi đường và được mách nước đến nhà thầy L. “bói bài cũng được lắm”.

 

Thầy L. chừng gần 60 tuổi, mắt liếng xáo, miệng nhanh nhảu hỏi: “Hai con xem gì?”. “Dạ con xem để cưới vợ và xây nhà”. Xốc bảy cái một bộ bài nhỏ, thầy L. bảo tôi rút ra một con bất kỳ. “Đầm nhé! Năm nay anh tốt lắm đấy nhé!”. “Dạ nhưng con muốn xem xây nhà... Dạ con xây nhà hướng nào thì tốt hả thầy?”. “Tuổi anh à... à để xem nào”. Rút ra ba lần, mỗi lần ba con sắp từng cụm, thầy bảo tôi giở bài tiếp. “Xem nào... anh cất nhà hướng đông! Phải hướng đông nhé! Hướng này làm ăn mới vượng!”. “Tây chứ thầy...”. “Đâu được, tây là hỏng bét đấy, vợ chồng bất ổn, nghèo suốt!”...

 

Thầy hỏi sang người bạn gái của tôi: “Thầy nói nhé, con coi đúng không. Tình duyên hai con mới nảy nở đây phải không? Là duyên bỗng dưng gặp này”. Cô bạn nhìn tôi, mím môi. “Dạ phải thầy”. Mà vốn tôi và cô bạn tôi đã quen biết nhau từ thời hồi đi học phổ thông!

 

Hỏi thêm mới biết thầy L. làm nghề coi bói từ hồi 18 tuổi. Thầy ở miền ngoài có chồng về đây và làm nghề này đã mấy chục năm. Ngoài bói bài, thầy còn bói tay, xem số mệnh qua lá cây... “Nếu không xem bài thì con cũng có thể bứt lá cây cho thầy xem vận số”. “Lá cây xem thế nào thầy?”. “Thì con bứt nhành lá, số mệnh trong đó cả!”.

 

Cô bạn tôi còn bảo tôi phải quay lại nhà thầy Tr. để xem thêm. Gần nhà thầy Tr. còn có thầy H. nghe nói cũng thiêng lắm. Nhưng đuối quá, tôi đành về nhà...

 

Theo Hải Thủy
Pháp luật TPHCM